Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Meat Plus - No.1 Korea Bbq - Giảng Võ

Meat Plus - No.1 Korea Bbq - Giảng Võ

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

9.3
Chất lượng
8.8
Vị trí
8.7
Không gian
7.5
Giá cả
7.3
Phục vụ
8.3
12
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 1.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.8
    Thịt nướng Meat Plus
    Mình đi ăn Meat Plus hôm nay (2/9) ở cơ sở GV, kỳ vọng rất nhiều vì mình đọc review thấy ai cũng nhận xét rất tốt. Nhưng có lẽ mình đã kỳ vọng quá nhiều, hoặc do mình hiểu lầm ở đâu đó chăng? Chứ thực sự là sau lần này thì mình cạch không dám quay lại MP lần sau luôn ạ. Mình đặt bàn buổi trưa, đi 3 người lớn 1 trẻ em, mà 3 người lớn ở đây là 3 chị em gái nhà mình, sức ăn trung bình không phải khoẻ, thậm chí chị mình có thể tính là ăn yếu. Nhưng phải nói là Meat Plus bán đắt, mình gọi suất 2+2 theo gợi ý nhân viên nhưng lượng thịt mang lên chắc là cho... 1 người ăn :))) Mình cứ nghĩ là suất 2+2 thì nó sẽ thế nào đó, cho đến khi nhân viên bưng khay thịt bé xinh ra và sự thực là 2 miếng thịt + 2 miếng thịt 4 miếng thịt. VÂNG 4 MIẾNG THỊT và các bạn nhận xét là ăn no căng bụng, giá cả hợp lý, MP là chân ái??? Thật sự là bàn mình vừa ăn vừa nhìn nhau, em bé bàn mình không ăn thịt luôn, nhưng 3 chị em cứ nhường nhau mãi vì lượng thịt trên vỉ ít đến thảm thương. Xong rồi giá của 4 miếng thịt là 640-650k. Thịt dát vàng chắc thế??? Mình thực sự bị đơ và khó hiểu, hay đây là đời sống thượng lưu mà các bạn kêu là giá hợp lý? Mình không dám chắc chỗ thịt đó được 5 lạng, chỉ biết là THẬT SỰ ÍT. Trong ảnh là toàn bộ số thịt của suất đó, ảnh chụp mình đã zoom x2 trông cho nhiều... Tiền không phải vấn đề, vấn đề là có đáng tiền không. Một điểm cộng duy nhất là thịt bò của các bạn mềm, sau khi nướng xong ăn rất mềm. Cái này mình công nhận. Nhưng thế thôi, chỉ có thế. Và các bạn để một cái giá như vậy. Chưa kể mình còn phải gọi thêm mì lạnh, mì trộn, cơm và được miễn phí bát canh tương, đồng thời lấy thêm mấy lượt panchan ăn kèm cho đỡ rỗng ruột. Gọi gần hết cái side menu rồi còn đâu? Chưa kể là các bạn còn có động thái ÉP KHÁCH, cái này làm mình bực mình. Đồ gì trong menu không có hay hết, các bạn phải nói với mình từ đầu chứ? Đằng này gọi đồ xong xuôi, vâng dạ hứa hẹn mang ra các kiểu rồi lát sau các bạn lạch bạch ra bảo mình các bạn không có món đó, hay hết rồi? Mandu không có thì thôi đi, dù mình không phục lý do của các bạn, vì ngày lễ như này các bạn thừa biết phải chuẩn bị nguyên liệu thế nào mà kêu là không có? Nhưng đến khi mình gọi suất bulgogi 50k các bạn cũng kêu không có, mình bắt đầu cảm thấy buồn cười. Và đến khi mình gọi thịt dẻ sườn bò suất lẻ 150g thì bạn nhân viên nam leo lẻo nói với mình 'chị ơi suất này thật sự ít lắm ạ chị nên gọi thêm một suất 2+2 nữa ở trên này này chị có thể xem qua' là mình bắt đầu hiểu động cơ của các bạn. Các bạn không bán món rẻ mà chỉ muốn ép khách gọi món đắt hơn đúng không ạ? Mình bảo bạn cứ đem ra cho mình, bạn lại chới với nói nốt với mình 'nhưng ít lắm đấy chị ạ', mình phải chốt thêm câu cuối là ít cũng được, thì bạn mới quay đi. Các bạn bán đắt quá nên mình gọi thế thôi có được không? Thật sự khó chịu. Panchan là cả một sự nực cười khác. Salad hoa quả làm từ xoài và táo trộn sốt, xoài chua táo bở 10 điểm luôn. Ngon nhất trong đống panchan với mình là củ cải muối màu hồng. Đúng là quầy panchan này nên được free vì nó ít đồ đến đáng thương, không free mà bắt trả tiền nữa thì chắc chẳng có ma nào ăn. Nhân viên thì như trên, một số món hỏi đến thì không có hoặc không làm, một người care hai bàn, chăm chú nướng thịt cho bàn này rồi biến sang bàn khác, năng suất và vội vàng. Ngay cả thái độ phục vụ này cũng chưa xứng với giá tiền chứ chưa nói tới đồ ăn. Không gian tương đối rộng rãi, các bàn cách nhau, có ổ sạc điện ở mỗi thành ghế, hút mùi ở mức trung bình. Mời các bạn nhiều tiền hơn đến đốt tiền chứ mình thì xin phép rút lui có trật tự. Bonus: Bán hàng ở***mà sao các bạn không soạn hoá đơn bằng tiếng Việt, hay chí ít là tiếng Anh? Hàn Quốc thượng đẳng hả các bạn? ...Xem thêm
12 bình luận đã chia sẻ
7 Tuyệt vời
2 Khá tốt
3 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.8
Giá cả
7.5
Chất lượng
9.3
Phục vụ
7.3
Không gian
8.7
8.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập