Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Mama's Bakery - Bánh Mì Nhật Bản

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

9.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
8.3
Giá cả
8.0
Vị trí
8.0
Không gian
8.5
4
Bình luận
Đang mở cửa  08:30 - 20:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 60.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • tabi mon
    tabi mon
    đã bình luận bằng iPhone 21/11/2020 16:19:50,
    7.4
    Mama's Bakery - Bánh Mì Nhật Bản
    Hehe, giờ đã biết hương vị bánh mì cà ri ra sao :3 Bánh mì rán bên ngoài, trong có nhân cà ri; khá ưng vị cà ri ở đây, rõ mùi mà không bị cay, fan cà ri Nhật không nên bỏ qua món này :3 Bánh mì đậu đỏ cũng được, nhân đậu đỏ không bị ngọt quá như các bánh nhân có đậu đỏ mình từng ăn, nhưng không hảo ngọt nên cũng thấy bình thường. Bánh mì gối thì có vẻ là best seller ở đây, thấy nhiều người khen nè, uiii, bánh siêu mềm, trắng, êm như gối (nói thiệt😂) mà phần vỏ gối ngoài nó không cứng cứng đâu, nướng khéo cựccc, ấn tượng bánh gối nhất vì có điểm nhấn khác các cửa hàng khác 🤤. • À, điểm chung của mấy bánh này là bột bánh thơm, tươi, bánh mềm và chất, hoà quyện với từng loại nhân, nên mùi vị các bánh có nét khác nhau rõ rệt. • Hàng này chuyên bánh mì kiểu Nhật, có nhiều loại đặc trưng Nhật Bổn như mấy loại trên mình thử nè, rồi thấy có bánh mì yakisoba này kia nữa, người mê đồ ăn Nhựt như tui chắc chắn sẽ thử :))) 🤨 Đặc biệt mình thấy hình dáng mấy bánh này giống mẫu bên Nhật cực, với thấy hàng cũng nhiều khách Nhật nữa, nên mình nghĩ là chuẩn vị đó 🤨. • 📍Mama’s bakery , Kim Mã. Giá mình thấy khá hợp lý, tầm 20-25k trở lên. Bánh gối thì 50k ...Xem thêm
  • 8.8
    Good bakery in town
    1. Bánh mì gối: 50k/ túi – Nghe giá thì giật cả mình vì khá đắt so với mặt bằng chung nhưng ăn vào thì thấy đã thiệt. Bánh cầm nặng tay. Mềm, mịn, ẩm. Mấy***sếp Hàn của mình ăn khen nức nở. (Mỗi tội giá 50k nên chắc thỉnh thoảng mới dám ăn :D) 2. Bánh mì Anpan: 20k/ cái: Đậu đỏ ngọt vừa phải, nhân nhiều phết. 3. Bánh mì gối đậu đỏ: 40k/ túi: Là kết hợp của cả 2 loại trên. Quán cũng có nhiều loại bánh đặc trưng khác của Nhật như bánh mì chiên cà ri, bánh mì mì xào Yakisoba, bánh mì khoai lang … Cô đầu bếp là người Nhật luôn ý nên chắc là bánh chuẩn vị.Lúc mình đứng mua thấy cũng khá đông khách Nhật. ...Xem thêm
  • Hanabi Nguyen
    Hanabi Nguyen
    đã bình luận bằng Web 13/10/2020 17:31:07,
    8.8
    Tiệm bánh mì Nhật xinh xinh
    Chỉ bởi vì suốt ngày quảng cáo Fanpage nó "đập" vào mắt mà mình quyết định tới tiệm (cũng may là gần chỗ làm). Tiệm ở tầng 2 biệt thự trắng cột đỏ, nằm trong ngõ 535 Kim Mã. Nếu đi từ Liễu Giai sang thì hơi bị lắt léo, vì vướng đường đang thi công. Bước vào quán là ngửi thấy mùi bánh thơm phức rồi. Mình mua thử bánh mì gối (đúng đợt sale 30k/ túi), bánh mì nhân đậu đỏ, bánh mì bơ đường, bánh phô mai. Bánh mì gối mềm thật là mềm. Ăn rất bất ngờ vì chưa bao giờ ăn bánh mì gối mềm, mịn như thế. Bánh mì nhân đậu đỏ thì ổn Bánh mì bơ đường thì hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Thích nhất bánh phô mai cháy (giá cũng hơi chát - mà lát bánh rất dầy dặn). Túm lại là lần sau, mình sẽ thử thêm nhiều loại khác nữa - và chờ bánh mì gối được sale tiếp :x ...Xem thêm
  • 8.8
    Mama's Bakery - Bánh mì Nhật Bản
    Đi theo tiếng gọi của những chú review, mình tìm đến cửa hàng bánh mì Nhật này. Phía trên là bánh xèo Chibo đó ạ, còn tầng dưới là cửa hàng này. Có hai gian được ngăn bởi lối đi ở giữa, một gian là bếp bánh còn một gian là quầy bày bánh. Quầy bánh trông rất xinh luôn, ánh đèn vàng sáng sủa và bánh nào trông cũng lung linh, điều hoà thì mát rượi :))) Có nhiều loại bánh mì Nhật, mình trông cái nào cũng ngon mắt nhưng dạ dày có hạn nên chỉ chọn được đại khái... 4 loại thôi :))) Giá cả từ 15-30k/em, nhìn chung rất dễ chịu ạ. Mình lấy bánh mì ngô mayonnaise, bánh mì trứng, bánh mì carry và bánh donut đậu đỏ. Phải nói là bánh nào ăn cũng thấy ngon ạ. Bánh mì ngô mayonnaise có thêm phô mai, hương vị xuất sắc luôn, uống cùng sữa rất hợp ấy. Bánh mì carry vị hơi lạ với mình nhưng vỏ giòn bánh mềm, nhân bên trong còn có trứng cút cute dữ :))) Bánh mì trứng thì là kiểu bánh có để bọc giấy còn phía trên mới là topping trứng, hơi giống cupcake ấy, ăn cũng rất mềm mại đậm mùi trứng không tanh đâu nhé. Bánh donut đậu đỏ là ngôi sao trong mấy loại bữa nay vì bánh kiểu rán giòn phủ đường nâu, nhâm đậu đỏ rất nhiều dẻo quẹo luôn ạ, hichic nghĩ lại thấy thèm quá. Tổng thiệt hại 105k cho 4 em bánh mì to béo ngon lành, ăn xong no căng diều luôn. Chắc chắn mình còn quay lại để thử các loại bánh khác ạ. P/S: Điểm trừ lớn nhất là ở đây không có thanh toán quẹt thẻ mà chỉ có tiền mặt với vnpay, hơi bất tiện ấy. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.0
Giá cả
8.3
Chất lượng
9.0
Phục vụ
9.0
Không gian
8.0
8.5 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập