-
8.0Luk Chew - Ẩm Thực HongKongMới ra Tết đi ăn thử Luk Chew lần đầu tiên vì thấy bạn bè nói chỗ này đồ cũng ngon mà giá mềm. Thực sự k biết phải nói sao luôn, bởi vì gọi món nào nhân viên cũng bảo là hết, hết phải đến hơn nửa quyển menu ấy😂 Các món ở đây cũng hơi lạ nên khó chọn, đồ fushion thì phải vì thấy cả mấy món sandwich với lại đồ bỏ lò nữa, mãi mới chọn đc mấy món thì toàn hết:)) Mình ăn 3 món thôi, chọn mãi mới nổi ý😂😂 - Món quay tổng hợp: Món này mình xem ảnh menu trên foody toàn thấy 105k mà giờ đã thành 150k r😂 Đồ quay thường là món phổ biến và là món tủ của các nhà hàng HongKong, tuy nhiên đồ quay ở đây mình thấy k có gì đặc sắc lắm, nước sốt k đậm đà mấy, bạn mình phải gọi thêm nước tương để chấm. Đc cái thịt xá xíu thì mềm dễ ăn nhất còn vịt quay k đc mềm cho lắm, ba rọi thì cũng bth ạ. - Cơm chiên Dương Châu: 88k. Ấn tượng đầu tiên là đĩa cơm bày trông k đc thẩm mĩ cho lắm :))) Nhưng mà ăn cũng ok phết, nêm nếm đậm đà vừa ăn. - Đậu phụng hồng xíu: 138k. Đậu gì mà đắt ngang ngửa thịt ạ :))) nhưng mà tiền nào của nấy😉 Món này là gọi đại thôi, tuy nhiên nó lại là điểm nhấn trong cả bữa ăn đó ạ. Đậu trong mềm mà vỏ ngoài vẫn dai nhẹ rất chuẩn, ăn cùng nấm kim châm và nước sốt đậm đà đc đựng trong niêu mang ra vẫn còn sôi sùng sục 😛 À quên còn món dessert đã định gọi tháp bánh mì nghe đồn là thần thánh mà cũng lại hết nốt. Lúc đó câm nín luôn kbiet nói sao :))) Vậy là bữa ăn kết thúc sớm hơn dự định😌 À mà bây h quán đã bổ sung thêm dimsum vào menu rồi, là 1 tờ menu riêng, tuy nhiên nvien cũng lại bảo dimsum hết các loại r chỉ còn bánh bao xá xíu, nên thôi nghỉ🙂 Nhân viên ngoan và lễ phép, tuy nhiên đồ ra khá là chậm, ăn hết đĩa thịt quay r mới có cơm chiên và thêm lúc nữa thì có đậu :)) Vậy nên là k chụp đc 1 bức ảnh ra hồn 😌 2 đứa ăn hết 430k. Giá vậy là khá rẻ so với những nhà hàng HongKong khác, nếu đi đông nữa chắc chia ra rẻ hơn. Nói chung chất lượng ở đây khá ok so với mức giá, tuy nhiên chưa thử đc nhiều món nên cũng k nói đc gì nhiều 😁 ...Xem thêm