-
4.0Giống quán nhậu, xuề xòa từ phục vụ đến món ănHôm trước mình vừa đi ăn cùng hội bạn ở cơ sở Nguyên Hồng. Nghe con bạn quảng cáo cũng hy vọng sẽ ổn nhưng thực sự thì không được như vậy. Thứ nhất, không gian quán bé quá và rất chật chội nên ồn ào khủng khiếp, kiểu như quán nhậu bình dân vậy. Khói nướng bay lên mù mịt mà cay xè hết cả mắt, quần áo về nhà ám mùi kinh khủng. Thứ 2 về nhân viên, hình như do không gian quán như vậy nên nhân viên cũng khá xuề xòa, đối đáp với khách trớt quớt, không đầu không cuối. Quán đông nên nhân viên cũng tất bật, quên trước quên sau. Hẳn phải là người kiên nhẫn lắm mới ngồi ăn ở đây được. Thứ 3, về chất lượng món ăn, không dở nhưng cũng chẳng ngon. Quán nướng nhưng chẳng có món nướng nào ăn để nhớ cả. Mọi thứ cứ bày hết ra bàn nên cứ hổ lốn thế nào ấy. Riêng dimsum thì mình cam đoan đồ đông lạnh chắc luôn. Vỏ bánh bở, nhân bánh ăn chẳng thơm. Mình chuyên tiếp các đoàn Trung Quốc nên chỗ nào ăn dimsum ngon ở Hà Nội mình đã thử hết rồi. Nói chung thì mình thấy quán này hợp với những người ăn uống xuề xòa, nhậu nhẹt hơn. Về mọi thứ chất lượng chỉ ở mức trung bình. Chắc mình sẽ không quay lại. ...Xem thêm