-
8.6KAFA Cafe - Bờ HồMình có dịp ngồi ở Kafa Bờ Hồ ngày cuối tuần. Bình thường thì mình sẽ không chọn ngồi ở đây vì quán cực kỳ đông, mặt tiền cạnh Bờ Hồ đồng nghĩa với việc nhiều khách đi qua dừng chân làm miếng nước và ngồi đó khó mà tận hưởng được không khí gì ngoài sự đông đúc. Nhưng nay thì khác. Sáng cuối tuần thì Bờ Hồ cấm đường, dân tình dậy muộn nên ra quán sớm thành ra lại tận hưởng được cái vắng vẻ và không khí buổi sớm trên phố cổ.Rất thích nha, khi mình đến thì mới có hai khách ngồi ở mặt ngoài quán, bên trong nhà của quán vắng tanh. Mình đi cùng bố mẹ, bố mẹ cũng rất ưng sự vắng vẻ này. Bố mình uống đen đá, mẹ uống cacao nóng còn mình uống trà lài vải. Giá cả nhìn chung chấp nhận được, không quá đắt cho một quán ngay trung tâm của trung tâm như này. Nhà mình ngồi đến tầm 9h rưỡi thì bắt đầu đông khách, nhà mình cũng rời quán :))) Nhân viên nhanh nhẹn lễ phép, không gian đẹp, vệ sinh sạch sẽ, không khí rất thích. Nhà mình chắc chắn sẽ còn quay lại ạ. À tầm 9h đổ đi quán bắt đầu bật nhạc, nhạc hơi to đấy nhé ạ... Mà mình thích nhạc nhẹ hơn là nhạc giật gân xập xình, chắc quán tính hút khách bằng cách bật nhạc :))) À với cả phải gửi xe ở đoạn Bảo Khánh, 10k/xe. Không ưng lắm thái độ mấy tay trông xe. Nhưng mà chịu thôi chứ trên Bờ Hồ mình chưa tìm được chỗ gửi xe nào 5k hic. ...Xem thêm