-
8.0Highlands Coffee - Cột CờSáng nay kỉ niệm. Ăn sáng xong kéo nhau lên đây ngồi cafe. Chỗ này thì vốn rất là quen thuộc rồi. Nhà mình ngồi cafe ở vị trí này từ cái ngày chỗ này còn là Trung Nguyên và chưa thành Highlands cơ. Giờ vẫn lên thường xuyên 😂 💋 Vị trí: Đối diện công viên Lenin trên đường Điện Biên Phủ. Hướng lên Lăng Bác. 💋 Đồ uống: Mình thấy đồ của Highlands có mấy cái trà sen, trà đào với freeze là ngon và dễ uống nhất. Mình thì ưng nhất là trà thanh đào nên vào đây hay đi đâu cũng toàn gọi cái đó thôi. Trà này có lớp trà bên dưới. 2/3 cốc là lớp gì ý, ngậy và béo. Hoà vào trà uống ngon max tầm luôn. Bên trong có nhiều thạch và 3 miếng đào to tướng. Mình bình thường k thích ăn thạch nhưng siêu mê thạch ở HC luôn ý. 1 điểm cộng cực lớn là đồ uống ở đây k nhiều đá như chỗ khác. Nơi khác mònh vớt đá ra mất nữa cốc mà ở đây vớt hết đá ra vẫn gần đầy cốc ý. 💋 Giá cả: thường tầm 60k 1 người. 💋 Không gian: Đẹp. Thoáng mát cực kì. Mình thích đoạn khu đằng sau. Kiểu vườn nhỏ, nhiều hoa ý. Nhà mình thì hay ngồi đằng trước, đông đúc nhưng mát hơn. 💋 Nhân viên: Thân thiện. Phục vụ khá tốt. ...Xem thêm