-
4.8Sao lại được 7.4 nhỉMình nghĩ 7.4 là điểm quá cao cho quán này ... 🎈 Địa điểm: ngõ 3 Ao Sen. Đi gần cuối ngõ mới thấy. Ở trong ngõ này rất nhiều quán ăn. 🎈 Không gian: bày đồ ở mặt tiền. Trong quán khá dài nhưng hẹp. Rửa bát ở góc trong cùng. Hình như quán có tầng 2 nữa. Quán khá bẩn. Giấy ăn bừa bãi trên sàn. Mặt bàn đọng nước và nhiều giấy vương vãi. 🎈 Đồ ăn: mình gọi bún đậu thập cẩm còn bạn mình gọi bún chả thêm đậu. - Bún chả thêm đậu: thêm đậu không mất thêm tiền. Giá là 20k. Nước chấm được 1 bát bé tí hin. Nguội ơi là nguội. Bún thì bình thường không ít không nhiều. - Bún đậu: giá 25k. Được nhiều bún. Đậu và các đồ ăn kèm khá là ít. Được 3 miếng lòng (mình vứt đi ngay vì sợ ăn không đảm bảo), vài miếng thịt chân giò, mấy miếng đậu, vài lát mỏng chả cốm. À quên còn 3, 4 miếng nem rán cháy nữa. Bát nước mắm chấm bé tí teo. Nhạt nhẽo kinh khủng. Thấy mỗi vị chua. Được cái ăn no vì nhiếu bún. - Rau sống được một rổ nhìn nát nát sợ quá không dám ăn. - Có trà đá múc miễn phí. Trong thùng là 1 cái cốc để tự rót trà. Cái cốc chìm xuống nên muốn lấy phải thò cả tay vào nước dù đã cố tránh. Thật quá mất vệ sinh. 🎈 Nhân viên: không quá nhanh nhẹn và nhiệt tình. Có dắt xe cho khách. 🎈🎈🎈 Nói tóm lại, không hiểu sao được đến 7.4 điểm. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây. Hôm đó được bạn khao, dẫn nó vào mà phát ngại với nó luôn. Không phải gía đắt mà là chất lượng thật sự chán, lại mất vệ sinh. ...Xem thêm