-
3.4Daebak - Korean Street Food- Không gian: khá nhỏ (max 10ng) 1 tầng, đối diện ngay Hồ Gươm. Nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy quá 3,4 khách ngồi nên đây cũng k phải vấn đề :)) - Giá cả: nhìn chung khá đắt, chủ là ng Hàn nên cũng dễ hiểu. Đồ uống 30-60k (duy nhấ nước chanh 30k), đồ ăn 40-150 (?!!) ( duy nhất tok xiên 40k đc đúng 4miếng). Trong hình là gà sốt cay 90k ( thực sự đã kì vọng nhiều hơn thế này nhiều) và sinh tố xoài (60k). Đồ uống hầu hết là sinh tố hoặc nước ép, k đa dạng nhiều. Nhưng thực sự để lại ấn tượng lớn vì hoa quả tươi, uống khá vừa miệng, mình ăn ngọt nên rất thích sinh tố xoài mà bạn mình bảo ngọt quá. Gà cay thì khá giống Dakgalbi, suất ăn thực sự rất ít. Mỗi miếng gà khoảng 2 đốt ngón tay, mà chục miếng thôi. - Nhân viên: khá lạnh lùng, mình đến 3,4 lần mà chưa lần nào thấy bạn nào mặt tươi tỉnh cả. Có vẻ ít khách các bạn í cũng chán, có hôm còn thấy kéo nhau ra ghế cho khách ngồi hết. Làm ăn cũng không hẳn có tâm, thấy k sạch sẽ lắm. - Nhạc nhẽo: tất nhiên toàn nhạc kpop :))) bạn nào đặc biệt thích mấy nhóm hot thì có thể đến ăn r nghe nhạc -> Kết luận: Mới ăn thử thì có thể có thiện cảm nhưng để làm quán ruột hay tụ tập bạn bè thì có vẻ k ổn. Vẫn recommend đồ uống vì mình thích sinh tố và các loại nước ép. ...Xem thêm