-
3.8Cơm Vinh Thu - Lý Thường KiệtMình ăn ở đây lần thứ 2 rồi, lần đầu cũng không thích tí nào, lần 2 càng không thích nữa - Quán nằm ở mặt đường dễ tìm thôi, vì cũng kha khá đông khách ăn - Vào bên trong nhà gọi món, mỗi món để 1 đĩa, xếp thành mâm theo số người ăn chứ không bán theo kiểu cơm đĩa. - Đồ ăn thì hạn chế thôi, nhìn nồi để kho cá mắt thẩm mỹ kinh khủng. - Hôm mình ăn trời khá gió, bát canh cua bê ra thì đầy mấy cái lá bé bé của cây Phượng nên mình đã giả lại. Thì bà tính tiền hỏi đứa nhân viên là " giả lại à ? " đứa nhân viên bảo " vâng chê có lá " thì bà ta nói " không ăn thì thôi " @@ - không chỉ bà ta mà các nhân viên khác kiểu nói chuyện lấc cấc, chả lễ phép nhiệt tình gì, mặt thì lạnh nhạt, nói cứ nhi nhí, lẩm bẩm. - Đồ ăn đa số đều nguội, cơm cũng nguội - mình gọi 1 âu cơm, 1 con cá diếp kho tương, 2 cái chả tôm, 1 đĩa rau muống xào tỏi, 1 đĩa xu xu xào, 1 đĩa đậu rán Tổng : 102k bao gồm : 20k/ đĩa rau, 10k/ chả tôm, 15k/ co cá diếp, 17k/ âu cơm, 20k đĩa đậu. Mẹ mình chỉ khen được mỗi con cá diếp thôi. Nói chung là các bạn ko nên ăn ở đây👎🏻 #dislike ...Xem thêm