-
6.4Chè BưởiQuán chè vỉa hè bao năm đầu ngõ Bà Triệu, chè cổ truyền, đơn sơ với vài cái ghế nhựa và bác bán chè cùng thùng chè. Ngoài chè bưởi còn có chè đỗ xanh, cafe cốt dừa. Mình gọi chè bưởi và cafe cốt dừa và thấy đều KHÔNG NGON 😂😂😂 Chè bưởi thì mình thấy nó chán, thực sự chán 😖😖😖 có bưởi thật nha nhưng chè bột sắn kiểu khuấy ko kĩ nên vón cục khá nhiều, ăn cứ cục cục khó chịu lắm. Chè còn ko đc dẻo cơ, mình thích ăn chè bưởi đặc màu, dẻo dẻo, xúc chè lên mà nó kéo dài thiệt dài đó. Nước cốt dừa cũng kì cục, nhầy nhầy, nhạt nhạt. Cafe cốt dừa thì là cafe, xong cho cốt dừa lên trên, ko có gì đặc sắc cả chỉ là cafe đen và cốt dừa và đá, hết!!! Tất cả đều nhạt nhạt và kì cục được cái phục vụ nhanh nhẹn 10k/cốc rẻ nhưng chán huhu 😩😩😩 ...Xem thêm