-
6.8Đi phố NónMãi bao lâu lên Hà Nội mới được đi phố cổ. Từ chỗ Đào Duy Từ đi ra 200m là đến quán này rồi , có vẻ như lúc nào cũng đông khách Quán thì không rộng nên hơi bí , bàn ghế kê cả ra ngoài khá nhiều , nhân viên thì nhiệt tình , chạy bàn khá chuyên nghiệp ấy So với các quán ở phố cổ thì mình thấy chỗ này khá rẻ mà ổn Menu có nhiều món để chọn, cả hiện đại cả truyền thống. Các bạn mình order chè thập cẩm còn mình gọi sữa chua nếp cẩm . Mình khá ưng, sữa chua vừa ngon, nếp cẩm cũng dẻo và ngọt vừa nữa. Còn chè thì mọi người kêu hơi nhạt và ít đồ bên trong, mình cũng thấy lạ khi cho cả thạch sương sáo vào chè Giá cả thì chỉ 20k / cốc của bọn mình , mắc thì cũng chỉ 30k Quán cũng treo nhiều tranh ảnh 36 phố phường , ngồi trong cũng khá vintage 😂 Mình chắc chắn sẽ lại mua nữa mỗi lần đi phố cổ Mà buồn cười nữa là mua về thì ko sao chứ ngồi ăn xong có khi mình đi ra bác chủ quán cũng chả để ý mà hỏi tiền ...Xem thêm