-
8.6Lẩu chất, no căng, giá cả phải chăngQuán mới mở chưa quảng cáo nhiều, biết đến quán do một bà chị giới thiệu. - Lần đầu ăn lẩu Cà Chua ở đây bồ kết luôn. Nước lẩu đậm đà, lạ miệng nhưng cũng vừa miệng ăn. Đồ nhúng lẩu thì cứ phải gọi là ngập răng, 3 thằng sức ăn như hổ mà ăn mãi k hết một nồi (óc, tim, bầu dục, thịt bò, thịt gà, viên lẩu) - Đồ nhắm của quán tuy không nhiều nhưng món nào cũng chất. Con bé đồng nghiệp được mình giới thiệu ra đây ăn nghiện luôn món khoai tây chiên bơ, lần nào đó đi ăn ở đây cũng phải order liền 2 đĩa. Các món như Chả Ốc, Dải Nướng, Salad lườn ngỗng, vv cũng xuất sắc -> recommend các bạn nên thử - Lần 2 đi ăn cùng cả văn phòng 15 người gọi 3 nồi lẩu Cà Chua, Bò Cay và Lẩu Thái, nồi nào cũng đầy ú ụ mà thịt/ hải sản khá tươi. Kết quả là sau lần đầy mỗi người trong văn phòng mình đều quay lại quán ít nhất 1 lần và cứ đi ăn cùng nhau là lại có người gợi ý ra Bếp Cô Ba ăn lẩu 🤣 vì ít quán lẩu ở HN này mà đồ vừa nhiều lại vừa ngon miệng như quán này (tính ra chưa đến 200k/ người mà đấy là gọi 3 nồi lẩu kèm khoai chiên, chả ốc, thịt dải và salad mỗi thứ 3 đĩa) - Quán có ship đồ, nghe bảo trước khi mở quán chị chủ ở đây đã ship lẩu và đồ ăn lâu năm rồi; - Buổi trưa có cơm văn phòng nhưng chất lượng chỉ ở mức “cơm văn phòng” chắc không phải sản phẩm chủ lực của quán 😂 - Bạn nào là fan của Momo Inu thì có thể xin chữ ký của nó ở đây, mình k phải fan nên nhìn nó chỉ thấy xinh hơn con chó ta 1 tẹo 😅 Điểm trừ: - Quán trong ngõ, diện tích nhỏ; - Mùa hè ăn lẩu hơi bí, điều hoà cần mát hơn nhất là trên tầng 2 - Phục vụ cần nhanh hơn chút xíu -> Kết luận: sẽ còn ủng hộ quán dài dài, mong có thể khắc phục một số điểm trừ nho nhỏ để enjoy món lẩu ngày hè ✌🏻 ...Xem thêm