-
6.8Bánh ngọt Pink Kong- Giảng Võ🌟Quán này mình hay đi học qua nên thỉnh thoảng có tạt vào thử bánh xem sao. Với lại thỉnh thoảng đến tháng rỗng túi nữa. Đến bh mới review để lần lâu sau mới vào lại😌 🌟Quán nằm trên trục đường Giảng võ có dingtea với lại kem cá kingtayi. Khá to với lại dễ nhìn vì biển tên nổi bật nữa. Các loại bánh phong phú vô cùng. Các loại tart, bánh ngọt, bánh mặn,.. Cả bánh gato. Giá thành lại rẻ nữa. Mấy hôm nay gần trung thu nên có bán cả bánh nướng trung thu tầm 30-40k. 🌟Tuy nhiên vì giá rẻ lại còn nhiều cho nên chất lượng cũng chỉ tầm trung bình khá thôi. Nếu ăn thì thử cho biết í mà :))) Dưới đêy là những bánh mình ăn thử còn nhớ vị 💫Bánh mì ruốc hay bánh bông lan ruốc sốt bơ ấy, giá chỉ 10k mà cũng to. Ruốc thì chỉ phết hai bên đầu cắn hết hai bên thì bên trong chỉ còn bánh và bơ mà nhạt thếch. Buồn life. Mà nhìn thoáng có vẻ hấp dẫn nên mua về. Đến lúc soi kĩ thì thấy không được sạch cho lắm :((( huhu 💫Còn bánh capuchino 3k một miếng nhỏ. Chả có vị cho lắm, không có tí gì gọi là đăng đắng hay chỉ mùi thơm. Cắn 2 miếng hết. Hoặc ngoạm miếng to thì hết luôn. Thì quá là chán luôn. Nếu mà mua nhiều ăn ngấy chắc chết. 💫Tart cà phê thơm thơm nhưng chưa rõ vị bên dưới đáy có hạt điều muối ăn khá lạ 💫Tart socola hạnh nhân không phải hạnh nhân mà hạt điều nốt. Bên ngoài là lớp socola. Bên trong là kem gì đó. Không biết là kem gì luôn. Màu vàng vàng chắc kem bơ😂 💫Tart socola nho. Recommend đừng mua cái nè. Vì socola ăn với nho khô thì đá vị lắm. Cắn lớp socola không có vẻ ngon ngon. Cắn thêm hat nho thì ôi sòyy. 💫Tart phô mai chính là phô mai con bò cười đun chảy phun lên lớp tart giòn. Khá được😂 💫Bánh đuôi thuyền?? ( cái này mình không nhớ tên) ngậy, không quá ngọt. Bên dưới có cục phô mai nho nhỏ. Vị lạ lạ mà cũng tầm thôi. Mình có thử bánh croissant hạnh nhân thì chấm chút sữa đặc cũng được. Cho qua bữa sáng... 🌟Còn nhân viên và bà chủ siêu sành điệu thì kiểu người bán kẻ mua đeyy. Tùy hoyy. Mà hàng này cũng đông phết đấy ...Xem thêm