-
5.8Trâm - Bánh Mì Sốt Vang Đình NgangLâu k ăn ở đây là cứ bị nhầm loạn lên giữa hai hàng. Mà bây giờ Thiên Sứ cũng chuyển tên thành Trâm luôn hay sao rồi ý. Trâm thật là ở bên cạnh Beer 2 Ku, có bàn ghế đàng hoàng chứ k như cái quán kia, chỉ có ghế cao ghế thấp. Hôm nay thì mình ăn phải quán Thiên Sứ cũ. Quán này được cái có 2 mặt tiền, một mặt ở Cửa Nam, lan hết cả ra vỉa hè nữa, nên dễ kiếm khách hơn, thường kiếm hết khách của quán Trâm kia nên đông nghìn nghịt người, chen chúc ngồi vào đâu cũng được miễn là đủ chỗ để ăn. Quán này thì chỉ có sốt vang và suất đĩa thập cẩm, bên Trâm thì có thêm bít tết. 2 đứa mình ăn suất thập cẩm đầy đủ, gồm có bao nhiêu thứ, trứng ốp la, pate, xúc xích, chả, xá xíu. Đĩa đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn ghê á. Thích mỗi pate ở đây đậm đà k bị ghê miệng thôi, chả với trứng k nói đến vì đâu cũng giống nhau, chứ cái xúc xích hay thịt nguội màu đỏ gì đó nhạt nhẽo k thể tả, xá xíu thì toàn mỡ mình k ăn nổi. Sốt nhiều dầu mỡ, hơi ít và nhạt. Tương ớt thì chả thấy hợp tí gì. Được cái một suất nhiều, mình ăn thấy no còn con trai thì thấy vừa bụng. Bánh mì vụn quá, nguội ngắn, ít ruột, ăn đau hết cả mồm. Chưa kể rất bẩn nữa, cái khay đựng đồ nhớp nháp toàn mỡ ạ 😣 Chất lượng có thể chấp nhận được cho đến khi mình nghe đến cái giá. 100k 2 đĩa đầy đủ đó và 1 cốc sữa đậu. Ôi má ơi đắt kinh dị. K hiểu có phải mình bị chém k vì cũng k có hóa đơn viết tay gì cho mình nên k biết đc bao nhiêu một suất. Nhưng thôi nhờ bị chặt chém từ sau nhớ đời rồi chỉ đi đúng hàng Trâm thật thôi. ...Xem thêm