-
6.0Quán Gốc Đa - Bánh Gối & Bánh Rán MặnĐi ngang thấy rán thơm quá nên ghé vô mua thử cho biết, bánh gối nhỏ xinh, sài gòn gọi là bánh xếp nha lúc đầu nghe bạn mình bảo ăn bánh gối mình không biết là bánh gì luôn. Bánh chỗ này vỏ mỏng, giòn cực, bên trong nhân có miến ăn hơi lạ, ăn kèm có rau sống, nước mắm chấm siêu phong phú luôn nà, nào giờ mình toàn ăn chấm tương ớt thôi nên thấy ngon và lạ lắm. Chỗ này gần nhà thờ lớn nhé, nằm ở gần chùa Lý Quốc Sư với nhà thờ lớn nên cũng đông khách qua lại. ...Xem thêm