-
1.0Một trải nghiệm thật sự kinh khủng!!!- Bánh đắt. 2 bánh giò bé tí, ít nhân thịt, thêm nửa cái xúc xích và 3 miếng ba chỉ nướng đầy mỡ, tất cả có giá 65k. Thêm 2 cốc trà đá thành 70k. Với số tiền này đủ để ăn 2 bát bún bò huế đường láng rồi. Bữa nay đi ăn thật sự phí mồm. Còn đắt hơn bánh giò Thụy Khuê. - Chỗ ngồi cực bẩn. Không có dấu hiệu gì của việc dọn dẹp sau khi khách ăn xong. Ngồi ăn trên 1 bãi rác bốc mùi. - Phục vụ cực kỳ kém. Khách đến tự tìm chỗ ngồi. Hỏi 3 câu không ai thèm trả lời. Ngồi chờ mốc mồm mới có cái ăn. Phải nhắc lại không chắc người ta cũng không để ý. Trong khi bao nhiêu người đến sau có bánh ăn trước. Hay do mặt mình nhìn quê mùa nên bị khinh? Quán này chắc quá nổi tiếng rồi nên cũng không cần khách nữa thì phải ...Xem thêm