Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Pizza Hut - Lotte Biên Hòa

6.5
Không gian
6.5
Phục vụ
6.4
Chất lượng
6.3
Vị trí
6.0
Giá cả
6.3
31
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.000đ - 165.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Cmtinng
    Cmtinng
    đã bình luận bằng Android 19/08/2018 17:48:28,
    3.4
    QUÁ TỆ
    Hôm nay mình chỉ muốn nói một chút về thái độ phục vụ thôi chứ mọi thứ còn lại không đề cập tới trong bài này... Từ sau khi tuyên bố sẽ không bao giờ có lần thứ hai bước vào Pizza Hut cách đây 3 năm vì thái độ phục vụ quá tệ thì vào một buổi trưa oi bức 2 đứa lạc trôi từ Q7 xuống tới Lotte Biên Hòa sau 8 vòng lượn vẫn không có được cái gì cho vào bụng thì đã xảy ra trường hợp ngoại lẹ hi hữu quyết định vào Pizza Hut và mọi chuyện bắt đầu từ giây phút đầu tiên 2 đứa mang phong cách cái bang đi ăn nhà hàng... Vẫn có 2 nhân viên ở cửa nhưng không ai chào mình hết chắc tưởng đi lộn chỗ, bạn mình lên tiếng hỏi "order tại quầy hay sao chị?" thì bạn nv nữ mới hỏi mình đi mấy ng rồi xếp chỗ đưa cho cái menu và bảo order tại bàn ( lúc này mình vẫn bình thường chán chê ), rồi bạn í quay đi mình coi menu xong gọi một bạn nv khác gần đó tới order, mình mới hỏi có chọn nhân được không? rồi hỏi nay mua 1 tặng 1 phải k chị? ( do hỏi câu T1 k nhận được câu tl nên mình hỏi luôn câu T2 để cho bạn í có tg suy nghĩ luôn 1 lần) thì bạn đó trả lời ngay "mua 1 tặng 1 chỉ áp dụng mang về thôi chị!" với vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm, rồi mình mới bảo "vậy cho em mua về" thì bạn nói " mua về thì chị ra quầy order giùm em" thế nhưng đã qua khoản tg khá lâu rồi mà câu hỏi đầu tiên của mình vẫn chưa có lời đáp mình lại hỏi lần nữa " ủa vậy em có được chọn nhân không?" tới lúc này bạn đó mới thao thao bất tuyệt nói cái gì gì đó mà mình thì hết muốn nghe rồi chỉ muốn xem thái độ bạn đó sao thôi... Hai đứa mình đứng dậy đi ra quầy và gặp lại 2 cái bạn lúc nãy thì hai bạn ấy nhìn nhau cười và mình nghe đâu loáng thoáng "biết ngay mà" ( giây phút ấy nếu đi một mình chắc mình ăn tbu đủ với bạn đó rồi). mình order mình hỏi, mình yêu cầu tới tấp ( chắc bạn đó cũng kìm chế dữ lắm mới đứng trả lời mình, chắc đang nghĩ con này đã nghèo còn láo 😀) Mà công nhận là 2 đứa mình nhìn hèn thiệt nhưng mình vô mua chứ đâu có đi xin xỏ gì của ai, là do nhà hàng của mấy bạn đưa ra chính sách ưu đãi để cạnh tranh. Mấy bạn làm dịch vụ, mấy bạn chấp nhận làm ở đó vậy mấy bạn thái độ cái gì???? cho dù tui bần nhưng khả năng chi trả tui có tui mới dám vô mua chứ nếu k trả nổi một cái bánh pizza chắc tui can đảm vô đó xin của mấy bạn chắc?? Thiệt chứ người ta cứ nói mình khó đi ăn nhà hàng dạng chuỗi mà mới đi có một trong một mớ nhà hàng mà có thành kiến với cả chuỗi của người ta nhưng từ sau cái khoảnh khắc đó thì tui khẳng định lại một lần nữa nhé SẼ KHÔNG CÓ THÊM BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ NÀO XẢY RA ĐỂ TUI BƯỚC VÔ PIZZA HUT LẦN NỮA ...Xem thêm
31 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
13 Khá tốt
11 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.3
Giá cả
6.0
Chất lượng
6.4
Phục vụ
6.5
Không gian
6.5
6.3 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập