-
9.4Một nơi lý tưởng để trốn phố về rừng !Đã đi tới tổ chim coucou và trở lại những 3 lần ! Mỗi lần tới đây là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng hơn hết là cảm giác thoải mái khi được trở về giữa thiên nhiên. Sẽ không thể quên được lần băng rừng đầu tiên bằng xe đạp, lúc đi tươm tất sạch sẽ, lúc về bê bết như heo :), mệt nhưng mà cười không ngớt. Không thể quên cảm giác thoải mái và ấm áp khi cùng cả team nằm trên tảng đá ngắm trăng sao giữa rừng, nhâm nhi củ khoai nướng :) Cả những món ngon khó tìm thấy trên phố. Tới bây giờ vẫn còn thèm món dưa cải muối chua của bà. Và tất nhiên, điều kéo tôi đến Hiếu Liêm và chắc chắn sẽ còn trở lại nhiều lần chính là cảm cái tình của những con người ở đây, ở cái tổ chim này. Rất yêu quí và mong anh sẽ vững vàng đi qua tất cả mọi khó khăn để từng bước thực hiện mong muốn của mình: sinh kế bền vững cho người dân lòng hồ thủy điện Trị An, giữ lại vẻ trong trẻo và nguyên sơ của thiên nhiên nơi này. ...Xem thêm