-
6.4MÓN ĂN ĐA DẠNGĐây là lần đầu mình đi ăn ở đây nhân dịp tốt nghiệp đại học về thức ăn tại quầy tự phục vụ -kim chi, giá đậu nành, rau củ luộc, rau củ dùng để nướng kèm, salad ( trộn ko ngon) >> kim chi ngon, rau củ tươi - nước chấm các loại ( tương cà, tương ớt, nước mắm chua ngọt, nước tương,...) - gymbab, chả giò chiên, hoành thánh chiên, cơm chiên, miến trộn, canh rong biển, soup gà >> gymbab khá ổn, miến trộn ngon, soup ko ngon -chè tự chọn có nhiều loại như đậu đen, sương sáo, thạch rau câu, hột é -kem tươi (ngon) về món nướng mình chọn suất 199k (chưa thuế) thuế rồi thì là 220k đó nha món nước thì giá cũng là chưa thuế nha các bạn sau đó sẽ tính thêm 10% thuế vào nữa. xoay quanh thực đơn này chỉ có bò ba chỉ, heo ba chỉ, sườn heo và bò lá lốt sau nó sẽ trộn nước sốt khác nhau thôi (hôm mình đi hết bạch tuộc).sauce ướp thịt khá đặc biệt. cảm thấy thịt rất nhiều mỡ luôn (ăn ngán vô cung) và cắt khá mỏng nên rất nhanh cháy. nước sauce chấm thịt ko ngon theo mình tự cảm nhận là v nhân viên thì có người này người kia. có bé đó dễ dương order giúp mình từ đầu và thấy mình hết đồ ăn thì hỏi mình có order thêm ko hình như bé đó tên Ngân. còn có 1 bạn thì bàn mình đang ăn tự nhiên lại dẹp mất đôi đũa của bạn mình lúc mình đi lấy đồ ăn. chẳng hiểu tại sao nữa. >>MÌNH CẢM THẤY THỨC ĂN TỰ PHỤC VỤ NGON CÒN THỊT NƯỚNG THÌ QUÁ MỎNG VÀ QUÁ NHIỀU MỠ (KO NHƯ MONG ĐỢI) ...Xem thêm