-
10👍👍👍Mình bị ghiền Kichi, 1 tuần có khi đi ăn 2-3 lần. Mình đi ăn quan trọng nhất là thái độ phục vụ, PV mà tệ là ăn mất cả ngon miệng. Mà ở đây thì thích lắm, các bạn PV dễ thương lắm luôn, hay ra hỏi khách, nói chuyện với mình kiểu tự nhiên, như người quen á!!! Mình thích lẩu băng chuyền vì mình đc tùy ý chọn lựa món mình thích, nhưng mấy lần mình đi ăn, thấy có người đã ngồi băng chuyền phía trên, càn quét hết chuyền ( k còn gì mình ăn), mà còn kiu PV lấy dĩa to thiệc nhiều đồ ăn vì làm biếng bóc chuyền!... "What!!!" Cuối tuần khách khá đông, nên thường bị hết chỗ, NV hay xin số sđt lại và đợi có chỗ sẽ gọi. Được cái ở đây cứ gọi theo danh sách, ai đến trước thì gọi trước nên mình yên tâm lắm. Vs lại đông mà ngồi cuối chuyền thì đợi đồ ăn cũng sẽ hơi lâu nhé! À! Còn tùy vào khách bên trên ăn có lịch sự không nữa.. 😊😊. Nhưng sẽ có pv thêm tại bàn, và pv sẽ hỏi mình cần dùng thêm gì để mang ra! Like nhất cái này 😂😂😂. À!!! Mình có gọi thêm phần thịt thăn bò, ăn rất mềm và ngon, đáng tiền. Bạn nào chưa ăn thì không nên bỏ lỡ. 😂 (phần này mua thêm nha, vì trên chuyền không có chạy loại này đâu!) Nói chung là mình rất hài lòng!!! ...Xem thêm