-
6.0Review 15-07-2018Nói chung thì từ tphcm đến thác đá hàn này đi xe hơi cũng gần 3 tiếng đồng hộ cái tội tin anh google map quá mà đi đường mẹo :)) tốt nhất lên đến khu vực này khoan hãy quẹo vào con đường đất nào mà hỏi ngừoi dân cái đã nha ( người dân nơi đây thật thà chất phác 👍🏼 ). - Đầu tiên thì view ok , chắc đang cải tiến lại nên còn hoang sơ nhưng đẹp và tự nhiên lắm. Suối ở đây có thể tắm nhưng chắc do mấy ba thấy ít ai xuống hồ nên cũng ngại theo khiến ít ai xuống. Tốt nhất nên đi với bạn bè đông vui kéo băng băng xuống hồ chơi là vui nhất, tự tin lên đừng thấy ít người cái trên bờ là thiệt thòi nha mấy mẹ :)). Nước suối trôi qua đất cát nhìn bẩn tí nhưng mát lắm, hơi đi rồi lên tắm vẫn chưa muộn nhé :)) - Đồ ăn ở đây giá rất hợp lí và ngon nữa đấy là đồ ăn no thui nha mua ở cái nhà hàng trong đó, còn đồ ăn vặt thì có vẻ ít, đồ ăn trong nhà hàng đầy ụ no cằn hông nay nhà tao ăn 1 con gà luộc, 1 mì xào bò, 1 cơm chiên, 1 phần khoai tây chiên hết 440k @@ đầy ụ luôn. Nhân viên thì rất rất rấtt nhiệt tình thật thà vui vẻ và chịu khó nữa. Nhóm bạn nào muốn ở lại cắm trại đồ thì mang lều này kia theo cắm phía đầu tiên vào dc hết á. - Nếu đi gd thì tao nghĩ sẽ chỉ nghỉ mát vui th chứ ngoài tắm ra cũng k có gì phá đâu, dc cái băng đèo lội suối nó hài hài :)) đừng má nào mang giầy cao gót hộ tao cái. Nói chung thì sẽ quay lại và cầu chúc khu du lịch thác đá hàn sẽ cải tiến hơn nữa để nước trong veo lại 1 tí, đảm bảo 1 tí để khách tự tin lao xuống suối tắm nha. ...Xem thêm