-
1.0Phí tiềnLúc mới đến đã hỏi rất rõ ràng lúc về thì làm sao để về thì họ bảo "chị về thì báo trước 30' là được" . Đến đảo ôi thôi cái đảo bẩn, toàn màng nhện, rác, lang can bị gãy, nguyên một đoạn đường dốc không có lang can, rào chắn. Vậy thì thôi đi lúc về mình báo trước 30', lúc sau quay lại thì nói chưa có tàu kêu mình đợi thêm khoảng 1-2h nữa mới có. Đợi thêm hơn 2h thì lại kêu:" chị ơi, chị phải mua thêm 5 vé cho đủ số người nữa thì tàu mới chạy, không chứ tụi không cho tàu chạy." thế là bắt đóng thêm 750k nữa mới chịu cho tàu chạy về. Đúng là một lũ lừa đảo, lũ ăn tiền. KHÔNG BAO GIỜ ĐI NỮA, TOÀN LŨ ĂN TIỀN THÔI MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CHO PHÍ TIỀN!! ...Xem thêm