-
2.8Thật sự thất vọngHôm nay đói nhớ đến Zé nên vô ăn, thật ra gần 3 năm nay mình ăn Zé hơi bị nhiều nhưng hiếm có trường hợp nào như hôm nay làm tâm trạng mình bực dễ sợ Đầu tiên: • Về đá uống: còn cặn bẩn,khiến tg bạn mình cứ mãi ngồi lấy ống hút khèo ra mãi, mình bảo nó thôi uống ly tao này mà vì ko để ý rót nước vào rồi nên nó tiếc bất đắc dĩ uống • Về nhân viên : Trưa nay tầm 13hkem15 mình vào quán không một bóng người từ khách đến nhân viên, dựng xe vô rồi kêu 3 lần cho đến kêu to mới thấy một cô đi ra cho cái menu gọi món. Có một tờ giấy gọi món rõ ràng mình ghi 1 chai 7up, 1 tok bạch tuộc xào cay, 1 cơm trộn, 1 mỳ cay bò trứng sau đó nhân viên nam ra lấy giấy đem vô làm Chẳng hiểu sao đọc kiểu gi đem ra thành hai phần bạch tuộc vừa tok bạch tuộc vừa bạch tuộc cay, vì mình đã ghi rất rõ tên món ăn như trong menu rồi mà. Nhưng tại chúng minh ko muốn làm lớn chuyện nên vẫn chấp nhận ăn và trả tiền Lúc sau có hai bạn nữ vô: nhân viên cũng ko thấy ra, cứ nhìn vào là thấy bạn na phục vụ ấy mở nhạc chơi game kêu mãi ko nghe rất bực luôn, mình fai kêu to chỉ qa có khách vào...rồi cậu ta cười • Món cơm : hôm nay thật sự thất vọng, trc đây cơm còn giòn với nấu độ vừa ăn ko bị nhão hay gì, lần này cơm trắng nhão đậm nấu kiểu gi chả hiểu, nói chung phần cơm chẳng biết đánh giá kiẻu gi luôn • Bạch tuộc lần đầu tiên mình ăn cung bất ngờ vì vài miến nhỏ thôi • Mỳ bò ko ra hương vị như mỳ cay mình từng ăn Chúng mình vẫn chấp nhận ăn hết các món cho đén khi kêu nhân viên nam ra tính tiền thì gấp phần tích điẻm zody và đưa phần số tiền ra thôi.Mình mới bảo bạn ấy cho mượn tờ giấy khi gọi món( tiếc vì ko chụp lên lam bằng chứng ) mình chỉ cho bạn ấy rằng mình gọi 1 bạch tuọc tok nhưng bạn mang nhầm thêm phần xào cay kia nữa mình bấc đắc dĩ chấp nhận ăn nhưng sau này bạn lưu ý giúp, cậu ta ngây thơ bảo em nhìn nhầm thì phải ... haiz tới đây chán luôn . chấm dứt vụ việc tại đây ...Xem thêm