-
2.2Hài :))Ồ lần đầu cũng là lần cuối, cốc này mệnh giá 52k nhé chứ ko phải 42k do e thu ngân bấm sai, tất nhiên mình vẫn đưa đúng số tiền size L mình đã đặt. Mình ko tiếc tiền cho 1 thương hiệu uy tín như yutang, alley, hay các hãng trà sữa khác. Nhưng thật sự mình phải đưa ra comment này mong cửa hàng cũng như khách hàng ko như mình. Thật sự đây là cốc size L mình chưa uống, nhìn cái cốc này nhớ đến size L của yutang hay alley cảm thấy xúc động nghẹn ngào vì nó ko khác mấy size M của mọi hãng. Vị hơi đậm vị bột hơn vị trà. Mình khá khó tính nên chắc lần sau sẽ ko uống nữa. Một cái nữa là mình nhờ e nhân viên mang lên cho mình nhưng mà các e ấy cũng ko làm đc bảo là mình tự ra lấy. Kiểu thiếu chuyên nghiệp ý, như nhân viên bên yutang các em ấy có máy bấm để ra lấy đồ, nhưng do mình có việc nên mình để túi ở đó chạy xuống dưới sảnh lấy giấy tờ rồi quay lại thì các em ấy cũng rất vui vẻ bưng ra cho mình. Trong khi nhân viên bên này 3 em ngồi rảnh rỗi chơi game cũng ko thể giúp khách bê ra là sao vậy ? Một điểm nữa đó là nhà vệ sinh ko có nước rửa tay và chưa dọn dẹp sạch sẽ bồn cầu, cửa thì hỏng đồ để bề bộn, các bạn nên nhớ là khách hàng cũng là con người, cái việc cơ bản nhất cũng ko làm được đồng nghĩa các bạn ko tôn trọng khách hàng. Cám ơn cửa hàng Xì cha đã cho mình một trải nghiệm ấn tượng khó quên như thế này. ...Xem thêm