-
2.2Ram Cuốn Cải ViệtTụi mình ăn ram ở đây hầu như là ngày một,tụi mình thường hay ăn cay nhìu nên hay xin 1 chén ớt tỏi thêm,bình thường cô phục vục mập mập nhiệt tình đem đến cho tụi mình nhưng khi ko có cô mập thì cô chủ quán biết mặt bọn mình nên khi thấy tụi mình cô liền lấy dĩa đậy lại tô ớt tỏi 😆😆😆. À mà tụi mình ăn khi nào thấy khách đông cũng tự phục vụ đỡ giúp các cô một tay nhưng cô chủ quán thấy mình tự xin và tự bóc rau thì cô la lên " Con bóc như vậy là cô không ưa rồi " ( cô chủ quán nói nhé ) . Cô xác định buôn bán mà cô sợ tốn đồ màu thì cô xác định ế nhé . Tụi con ăn vì ngon và vì cô phục vụ mập mập nhiệt tình dễ thương chứ bán quán ăn mà như cô chắc dẹp tiệm sớm 🙂🙂🙂 ...Xem thêm