-
7.2Cơm Niêu Tuyên SơnQuán nhìn bên ngoài khá bình dân. Đây là điểm thứ 2 mình đc ăn ở Đà Nẵng. K biết do mệt hay không mà thấy đồ ăn ngon. Mấy món Hải sản mình được ăn rất tươi và ngọt. mặc dù là đứa vốn lười ăn hải sản nhưng mình đã ăn khá nhiều luôn. Đúng như tên gọi là cơm niêu, quán phục vụ cơm trong niêu, nóng hổi, hạt cơm dẻo mà tơi, thơm gạo. Ăn cùng canh rong biển nấu tôm cũng ngon nữa. Rong biển ăn mát, giòn sần sật, và có mùi tanh đặc trưng của rong. Chỉ có điều hơi nhạt 1 tẹo Phục vụ ban đầu có vẻ k ổn lắm nhưng về sau lại nhiệt tình và lễ độ hơn nhiều. Nói chung là mình cũng đỡ bị kì thị các chuyến ăn ở tour hơn :)))) ...Xem thêm