-
9.4Chả bò ở đây tuyệt cú mèo luônLần đầu tiên mình ăn chả bò Đà Nẵng là lúc ở Sài Gòn, mình vào đó chơi và có mua chả bò làm quà biếu cho người thân trong đó (mình thì học ở đà nẵng) nhưng lần đầu ăn thử chả bò Đà Nẵng thất vọng tràn trề, nghe là đặc sản ngon ở Đà Nẵng nên mới mua biếu mà thành ra vậy và đó là lần đầu tiên ăn miếng chả bò mà dở đến vậy đó.@@. Lần thứ 2 mình ăn là chả bò Cô Lễ, cũng có bạn giới thiệu nên mới biết đến chả bò Cô Lễ ấy chứ cũng không biết đâu. Ăn miếng chả bò Cô Lễ mà ngon gì đâu, ở đây có 2 loại chả bò truyền thống với chả bò đặc biệt mà loại nào cũng ngon hết luôn ấy. Chả bò truyền thống thì hơi đậm vị một chút, mình thì thích chả bò hương vị đặc biệt hơn. Chỗ làm cũng gần đó lâu lâu thèm chả bò thì buổi sáng chạy qua mua ổ bánh mì chả bò về gặm cho đỡ nhớ.hihi. Cô chú bán hàng cũng dễ thương và thân thiện lắm á. Cho hẳn 10* luôn.hihi! Mình thì mình thích chả bò thôi vì chưa được thưởng thức mấy món khác. Có cơ hội sẽ ghé thưởng thức mấy món khác nữa. Bữa ni có quảng bá hơn rồi, có cả website (chabocole.com) nữa nên cũng dễ tìm lắm nha mí bạn. ...Xem thêm