-
1.2Dở nhấtLượt qua một vòng, hoá ra ai cũng như mình. Thật sự buffet dở nhất từng ăn. Vị nhạt toét, lỏng lẽo, món nào cũng 1 vị nhạt như vậy. Ốc xào không tươi, lẩu cực dở. Đem tờ giấy để tick nhưng mang cho vui. Đem ra 1 khẩu phần đã làm sẵn, chẳng hề giống với cái mình tick. Trái cây cũng dở, nước cũng dở. Mình đi ăn buffet ko thik đêr đồ ăn lại, nhưng phải bỏ 1 dĩa ốc, 1 dĩa ổi xí muội và mấy thứ đồ ăn khác. Nhận ra, đối tượng kh của họ ko phải là dân việt mà là đối tượng du lịch china nên khẩu vị nhạt nhẽo, chẳng có chút gì đongj lại. Ko bao giờ quay lại. Sure Dở kinh hồn ...Xem thêm