-
1.4Quá tệ, cảnh báo KHÔNG nên ghé.Quá nhiều điều để nói về chi nhánh Kichi này. Trải nghiệm quá tệ so với Hà Nội hay Saigon. 1, Vào quán xong ngồi đợi dài cổ 10’ không thấy nước chấm đâu, đã hỏi nhân viên hai lần thì vâng ạ, kết quả mình tự đứng dậy lấy thì nhân viên mới hớt hải chạy ra. 2, Ngồi ăn đĩa chất đầy trước mặt nhưng nhân viên không thèm dọn hay đếm xỉa gì đến các bàn bên cạnh đã ra về nhưng đồ còn để lung tung khắp nơi. 3, Bỏ ra 220k để ăn rau (cải, muống, má) thêm vài hộp nấm đùi gà, không một cọng nấm kim châm nào xuất hiện. Ngô tuyệt chủng. Tôm càng khan hiếm, thịt bò là thứ xa lạ. Hải sản thì thôi. Không một miếng nào. Xúc xích là gì vậy :) 4, Sau một hồi mốc miệng chả có gì đến tay mình đành gọi nhân viên mang ra. Được cái quán này không hiểu nhân viên mất tăm mất tích đi đâu tìm mỏi cả mắt phải hét lên mới nghe thấy. 🙂 Có một cậu nhân viên mặc đồ phục vụ cứ ỳ trong bếp trong khi đồ ở ngoài la liệt không ai dọn. Chờ phục vụ xin đôi đũa cũng chả thấy ai. Vừa ăn vừa thấy mệt lẫn chán. Nghe em mình bảo Đà Nẵng là thế mà, mình càng chán hẳn luôn. 😑 À đĩa hải sản đem ra sau đấy mùi chán như ôi thiu hỏng lại bỏ thừa 🙂 ...Xem thêm