-
6.2Không như mong đợiBình thường toàn lên Thai Market ăn nhưng hôm nay đổi sang Kin Kin ăn thử cho gần vậy mà không như mong đợi. Về vị trí : Nằm trên đường Tôn Thất Đạm, khúc gần Lê Độ, quán nhỏ nhỏ dễ tìm, trang trí đơn giản, chú giữ xe thân thiện, phục vụ ổn. Về món ăn : Mình gọi lẩu Thái (nước lõng bõng nhạt nhẽo, đồ ăn kèm ít), miến xào pad Thái hải sản, phở xào pad Thái chay (miến và phở đều nát, ướt, vị tạm được), gỏi đu đủ Thái với tôm khô, bánh phồng tôm (bình thường), xôi xoài (xôi nát, ko thơm mùi nước dừa như ở Thái, xoài cũng không đủ ngọt, phần hình như 25k nhưng bé xíu ah) và nước atiso đỏ (ngon, dễ uống), trà Thái đỏ (nhat). Chắc sẽ không quay lại ...Xem thêm