-
8.0Hải sản ngon, đúng đồng tiền, hơi đông và khó điLần nào ghé Đà Nẵng cũng ăn hải sản, mình thường ghé các quán được người địa phương giới thiệu như: - Hải sản có: Năm Đảnh, Bé Mặn, Bà Rô... - Ăn trưa có: Bếp của Ngoại, Cơm Nhà Linh... - Đi chơi: Bãi biển Mỹ Khê, các cây cầu, Bà Nà, Hội An, Đèo Hải Vân(Nếu trời nắng nên lên đó cảm nhận cái mát :)) - Mua quà: chợ Hàn, chợ Cồn hoặc mua tại Đặc Sản Làm Quà (Giá cũng tương tương mà hàng chất lượng, mẫu má khá ok). Riêng về quán Năm Đảnh có vài nhận xét: - Ăn ngon, vị vừa, hải sản có độ tươi tùy đĩa mình gọi - Vị trí hơi chất chội và không được thoáng - Giá thì khá ok, nói chung là cạnh tranh nhất, chắc do mặt bằng nhà nên đỡ tốn tiền mặt bằng Lời khuyên: đi ăn theo giới thiệu của dân địa phương hoặc trên google xem nhận xét là khách quan nhất. Tránh mấy chỗ liên kết được thì tránh chứ ko xót ruột :) ...Xem thêm