-
6.4Food Center Đà NẵngMình có ăn Food house từ hồi còn mở ở Lê Lợi cơ. Dạo gần đây cực muốn ăn lại nhưng lại thấy review của mọi người, thấy chất lượng đồ ăn và phục vụ xuống trầm trọng nên mình cũng ngại ghé lại. Nhưng hôm nay bạn bảo là kh như review nên quyết định quay lại thử. Lúc bước vào quán thì thấy cũng khá đông, mùi lẩu thơm phức cả quán luôn. - Nhưng mình kh thích đó chính là thái độ phục vụ, chỉ có 1 bạn phục vụ đứng quầy nhưng có thái độ với khách, bưng bát ra cho mình 6 cái thì mất 2 cái dơ. Mình có yêu cầu đổi lại thì dạ rồi quay ngoắc đi, mình có hỏi tại sao kh có khăn giấy thì chỉ nói là “ quán thay đổi xài khăn ướt”, rồi quay lưng đi luôn 🙂 theo cá nhân mình thì ăn lẩu khá là tốn giấy í, mà quán thay đổi sang xài ăn ướt rồi tính thêm phí thì chẳng khác nào bắt ép khách. Mình còn kh nghĩ FoodHouse sẽ có thái độ phục vụ như vậy luôn. Đoạn sau thì mình có nhờ anh quản lí, anh nhiệt tình, hay cười nữa nên cũng ok hơn - Về đồ ăn thì hình như foodhouse có thay đổi lại menu hay sao mà mình thấy hơi khác. Mình gọi set lẩu 399k và đi 5 người. Gồm lẩu, 1 khay đồ sống, gỏi trộn, khoai tây chiên với cả món gì đó chiên xù. Chất lượng đồ ăn vẫn kh thay đổi, khoai tây chiên vừa tới, gỏi trộn đậm vị, món chiên xù tạm ổn ( vì mình kh thích đồ chiên lắm). Nước lẩu thì ngon cực, mình gọi vị tomyum vì bạn đi chung kh ăn được cay, nếu bạn nào ăn cay được thì nên gọi chua cay vì chắc chắn sẽ ngon hơn nữa - set mình gọi là 399k nhưng vì mình đi trước 5h nên có tính chiết khấu 20% là còn hơn 60k cho 1 người mà ăn no nê luôn í. Mình chỉ kh thích thái độ phục vụ của nhvien thôi ...Xem thêm