-
6.0Bình thườngMình vừa mới đi ăn bánh kẹp Dì Hoa xong, nằm trong con hẻm nhỏ nhưng cũng rất dễ tìm. Mình đi lú 4h quán không quá đông nên phục vụ nhanh. Mình gọi 1 dĩa khô pate, 1 ướt pate, 1 ướt trứng, 1 gỏi gan rim và 2 ly trà chanh tổng cộng hết 75k. Gỏi gan rim ăn rất đậm vị và cay the the rất hợp khẩu vị mình, nước gỏi rất ngon luôn. Pate ướt là loại bánh kẹp cuộn ăn sẽ lời hơn pate khô, nhưng mỗi loại đều ok, nếu ăn pate khô sẽ cảm nhận được vị pate tươi, mềm mềm nên mình rất thích, không có bị ôi thiu gì như mấy review mình đọc được. Pate trứng đối với mình không ngon, kiểu dưới mức trung bình vì mình thích ăn trứng nên mình yêu cầu hơi cao hơn tí xíu. Trà chanh thì chắc là trà lipton chanh pha thôi, nhưng ly uống mình có cảm giác còn mùi xà phòng chưa rửa sạch hay sao í. Anyway, tạm ổn. Đánh giá 7/10. Hic mình lo ăn nên k chụp ảnh gì hết, thông cảm nha :< ...Xem thêm