Trang ThuVào Cần Thơ 2 ngày mà nghiện luôn hủ tiếu nơi đây rồi,, này thì ra Hà Nội sống sao. Tuy nhiên mình cảm thấy hơi hơi đậm vị, nhạt xíu thì sẽ ngon hơn nhiều.
Pumpkin NgQuán gần bến Ninh Kiều, giá bình dân, cà phê ngon, chủ quán và phục vụ dễ thương. Tuy nhiên do diện tích nhỏ nên chổ để xe không thoải mái, vào ban đêm mới có thể ngồi bên ngoài lề đường thoải mái hơn một tí.
Pumpkin NgCô chủ dễ thương, nước uống bình dân so với vị trí bến Ninh Kiều.
Tuy menu không phong phú nhưng với những bạn đi Cà phê thuần tuý thì chấp nhận được :) về vị trí thì chỉ có ngồi trước quán là oke nhất, thoáng và tiện thể ngắm các mặt hàng ở cửa hàng đối diện :)