-
7.8Bánh Ướt Cây MeMình nhớ lúc nhỏ xíu đi ngang là đã thấy bánh ướt cây me này rồi, mà hồi đó chỉ có bán duy nhất bánh ướt với bánh cuốn nóng thôi. Sau này quán còn bán thêm nước mát, rau câu, bánh giò, bánh ướt, gỏi cuốn, gỏi đu đủ, bla bla... Lúc trước mình ăn cũng nhiều lần rồi, sau này có nhiều quán mới mở hơn nên mình không ghé nữa, mới hôm qua thèm bánh ướt quá mà đi ngang đoạn đường này nên ghé vào luôn. Bánh ướt 1 phần vầy có rau, chả lụa, chả chiên, nem nướng, đồ ăn nhiều, 1 người ăn đủ no, 1 phần với giá 30k, tính ra cao hơn rất nhiều quán ở CT nhưng mình đánh giá là quán bán sạch sẽ, đồ ăn cũng chất lượng, chả lụa thuộc dạng ngon chứ không phải dạng chả thường. Có 2 3 cô lớn tuổi bán, cô nào cũng có tuổi rồi nhưng tay cũng nhanh nhẹn lắm ^^ ...Xem thêm