-
8.4Biển Cổ ThạchTừ bãi đá bảy màu tiến tới là biển cổ thạch, vì đã vọc đã ở bảy màu nên mình không xuống cổ thạch để tắm hay bung lụa nữa. Ở đây có bán rất nhiều hàng lưu niệm, có bảng chỉ dẫn rõ ràng luôn. Mình ghé đây thấy biển như cái chỗ bảy 7 nhìn qua, đã ngắm đủ nên chỉ để đi ăn trưa thôi. 1 đĩa 30k OMG quá mắc. Cơ mà nhìn như có mỗi chỗ này bán. À thịt nhiều, dù không ngon lắm. Được 1 chén canh chua, ăn cho đỡ mệt. Nên các bạn có đến thì liệu sức mà ăn. 1 dĩa mực xào 120k nha. Ôi sao tới biển mà mắc quá. Ở đây có dê nữa. Bạn nào không ngại nắng có thể canh chúng nó để chụp hình chung hihi ...Xem thêm