-
3.2Bánh Căn Lân Nguyệt - Hải Thượng Lãn ÔngỞ đây bán bánh căn khá nổi tiếng ở Phan Thiết. Theo mình thì bánh căn ở đây khá bình thường, không có gì đặc biệt. Mình người Phan Thiết mà ăn còn cảm thấy nước mắm và cá kho hơi ngọt. So với mặt bằng chung thì quán này giá cả đắt hơn những chỗ khác vì đa số khách du lịch đến đây cũng nhiều. Nhưng điều làm mình không hài lòng nhất là thái độ phục vụ kiểu chảnh choẹ ra vẻ ta đây là quán nổi tiếng mà ngày xưa thì quán này có vậy đâu. Lúc mình đến thì tầm 5h30, quán khá vắng. Thường thì lúc mình đi ăn bánh căn người ta sẽ hỏi là ăn nước mắm bỏ cái gì vào, còn đằng này quán tự bưng ra luôn. Mình có nói là không ăn được trứng thì người ta bảo là không ăn sao nãy không dặn trong khi chẳng có ai hỏi. Làm vậy như kiểu ép ăn để lấy tiền. Mà thái độ còn kiểu liếc liếc nghênh nghênh. Mình khá bực. Nước mắm đã ngọt mà xoài sống cho có mấy cọng, phải xin thêm. Quán vắng nhưng phục vụ khá lâu, dùng đến 2 lò nhưng mình ăn xong hết một đĩa mà còn phải chờ để đợi bánh thêm. Nói chung chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa vì đồ ăn chẳng còn ngon như xưa với giá cả đắt hơn nhiều những chỗ khác cộng thêm thái độ phục vụ chẳng ra gì. Mình là người Phan Thiết nên muốn review thật lòng cho những bạn đi du lịch mà muốn ghé quán ăn thử món bánh căn. ...Xem thêm