Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Đã đóng cửa
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Le Castella Viet Nam - Bánh Bông Lan Đài Loan - Đại Lộ Bình Dương - close

Le Castella Viet Nam - Bánh Bông Lan Đài Loan - Đại Lộ Bình Dương - close

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

5.8
Vị trí
5.2
Không gian
5.0
Giá cả
4.9
Chất lượng
4.0
Phục vụ
5.0
10
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
69.000đ - 149.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 1.0
    TỆ HẾT CHỖ NÓI.
    149.000 cho cái bánh mà ta nói không chỗ nào chê được. VÌ TỆ QUÁ BIẾT CHÊ CHỖ NÀO CHO HẾT. " BÁNH HẠNH NHÂN PHÔ MAI". Cái bánh thì vừa nguội, vừa ẩm, vừa lõm mặt nữa chứ. Hương vị phô mai hay hạnh nhân hoàn toàn không có luôn. Đưa lên mũi ngửi sơ thôi là nghe ra mùi bột chưa chín tới rồi. Bực bội quá mà cũng phải cắn răng đội mưa chạy ra tiệm khiếu nại. Mình lịch sự nói với anh nhân viên là vui lòng giải quyết giúp em trường hợp này đi anh. Bánh của anh bán cho em không đạt chất lượng anh CÓ BIẾT KHÔNG? Xong chạy vô gọi bếp trưởng. Hai người đi ra tới chỗ cái bánh xong nghe mình trình bày thêm lần thứ 2. Mình bảo anh chỉ ngửi qua đi là nghe mùi bột chưa chín liền á. Anh bếp trưởng không nói năng cũng không ngửi thử đưa tay véo cái bánh của mình bỏ vô miệng. Ủa Ủa. Em có mời anh thử bánh đâu anh hai. Mà véo miếng đầu ăn xong nhấm nháp cho đã đời cái miệng rồi đưa tay véo thêm miếng nữa. Xong mở miệng ra kêu bánh này lúc nãy ai cắt vậy? (Khúc này mới điên nè). 1 anh đứng gần đó nói là em cắt xong chạy tới véo thêm miếng thứ 3 bỏ vô mồm. Rồi bảo "bánh không sao đâu. Bánh chín đó em". Bộ mấy anh nghĩ là em ở Bình Dương nên không biết mùi vị, cấu trúc bánh nó như thế nào à. Lúc trước em đi làm nên di chuyển qua lại SG với BD thường xuyên. Bánh mua ở SG ăn tại chỗ cũng có. Thậm chí cái bánh em mua mang về tận BD mới mở ra ăn nó cũng còn nóng ấm và bông xốp mịn màng đàng hoàng chứ có cái bánh nào vừa ẩm, vừa hôi mùi bột như cái này đâu. Giải quyết không đâu tới đâu xong xúm lại 3 người nói vị giác của mình bị gì á rồi đứng nhìn mình như kiểu mình tặn tiện đi đòi cho được cái bánh ấy. Phải chi mình ăn gần hết bánh đi không nói. Bánh này cắt ra ăn thử có chút xíu là bực bội mang đi khiếu nại liền rồi. Trên bánh toàn dấu tay cấu véo của 3 anh không chứ đâu. Chính miệng anh bếp trưởng nói với mình là có thể do tay nghề kỹ thuật của mỗi thợ khác nhau nên không được như ở SG. Bánh hỏng không đạt chất lượng không nhận lỗi chịu trách nhiệm đi. Chối bay chối biến. Tiệm bánh lớn về Bình Dương nghĩ người Bình Dương không biết ăn bánh hay sao mà muốn làm sao thì làm. Muốn bán sao thì bán. Lần đầu tiên mua tại chi nhánh Bình Dương và cũng là lần CUỐI CÙNG. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 ...Xem thêm
10 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
1 Khá tốt
1 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.8
Giá cả
5.0
Chất lượng
4.9
Phục vụ
4.0
Không gian
5.2
5.0 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập