Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Thanh Thanh - Kem Xôi Dừa

-
- Sinh viên, Cặp đôi
6.9
Chất lượng
6.8
Giá cả
5.9
Phục vụ
5.6
Vị trí
5.3
Không gian
6.1
12
Bình luận
Chưa mở cửa  11:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Mil Huỳnh
    Mil Huỳnh
    đã bình luận bằng iPhone 17/04/2017 14:18:04,
    7.2
    Nào nào mình cùng lại đây ăn kem, ăn cho nó hết thấy đường về nhà
    Đi mấy lần mới được ghé quán, vì toàn đi vào chủ nhật không à, quán đóng cửa.T_T Nơi hiện diện: Quán nằm trên đường 30/4 gần vòng xoay Gò đậu ha. Chuyện tìm quán: Gì đây ta, biển hiệu đâu rồi, sao nhìn quài không thấy vậy, toàn chạy lố qua 2,3 mươi mét không à. Hỏi sao lố, nói do không đeo kiếng nên nhìn đường mù mờ. 😹😹😹 botay. Quán có tận 2 bảng lận, một tấm pano dựng dứoi lòng đường, một là biển hiệu treo trên cao. Vậy mà đi qua tuốt luốt mới hay. Chuyện tìm bàn: Tìm được quán rồi, mà đứng xớ rớ ngoài đường không dám vô, tại đứng ngoài nhìn vào thấy đông quá, vậy là một đứa canh xe, một đứa chạy vô hỏi coi còn bàn không mới dám vô. Vô hỏi cái chị chủ gật đầu "ừ" mới dám vào😹😹 Chuyện chọn món: Vô hông thấy menu đâu hết, ngẩng đầu lên mới thấy cái me- nú nó nằm trên đầu mình. Là một tấm bảng xanh , các món ghi bằng phấn trắng. Chữ khá đẹp ha~. Đi lúc ấy tầm 9h hơn rồi mà trời vẫn nóng, nên 2 đứa mới kêu kem ăn, một phần vì nóng, một phần vì biết kem ở đây ngon rồi.^^ Chuyện ăn: Tới lúc 2 vơ- đét chính được bưng ra, đứa nào đứa nấy xuýt xoa như Columbo tìm ra Châu Mỹ vậy. Bé bé, xinh xinh, dễ thương đúng điệu luôn. Chưa cần biết phần vị thế nào, chỉ phần nhìn thôi đã hấp dẫn rồi ha. Đặc biệt là cây xẻng múc kem, ku te thôi rồi, thậm chí còn có ý định sơ-cua cái xẻng đem về. Tới chừng múc muỗng kem đầu tiên, wao, muỗng kem nó tan ra trong miệng, vị kem thì ngọt thanh, mà mùi bạc hà xộc tận lên khoang mũi, không nồng lắm, nhưng mà đủ tỉnh người. Kem chậu cây hương dừa thì vừa ăn, thơm mùi dừa, béo ngọt, trên mặt có rắc thêm lớp bột cacao, vừa đủ ngon. Mà buồn cười nhất là cái đoạn cầm chậu cậy lên, mà chậu đi đằng chậu, ruột đi đằng ruột, té ra là chơi ăn gian, kem có chút tíu à,mà tưởng đâu được nguyên cái chậu, làm lúc mới bưng ra than quá trời than:" trời ơi, sao mà rẻ quá dzậy nè"😹😹 Chuyện phục vụ: Quán hình như có 2 ng phục vụ hay sao đó, thêm cô chủ nữa chắc là 3. Bưng kem ra rồi, mà vị ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi, mới xin bạn mắt kính cốc trà đá, mà bạn "ừ, ừ" rồi mãi tới khi tính tiền ra về cũng không thấy đâu luôn. (Mà quán có 2 bạn mắt kính lận, xin bạn mặt tròn tròn chứ không phải bạn ốm mà cao cao đâu.) Chuyện nhìn: Quán tựa như là nơi tụ họp của mọi người sau một ngày căng thẳng vậy. Đông vui, ồn ào mà cũng thân mật. Cảm giác tự nhiên giống như là đang ngồi quán quê nhà vậy. Mà quán có 2 phần là hàng 3 và trong nhà. Toàn quạt không thôi, không máy lạnh đâu, nên cũng không nóng lắm . Chuyện ngoài lề: Mọi thứ đều tuyệt vời, kem ngon, phục vụ hiền lành, mọi người thân thiện. So yummy~~, sẽ quay lại thêm nhiều lần nữa.^^ ...Xem thêm
12 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
4 Khá tốt
4 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.6
Giá cả
6.8
Chất lượng
6.9
Phục vụ
5.9
Không gian
5.3
6.1 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập