-
7.0Ăn tiệc cướiBữa chị mình đãi tiệc cưới ở đây. Một bàn 5tr5 chưa tính nước. Vì giá khá cao nên nhà mình hy vọng rất nhiều.( Vì nhà mình mấy đợt đi ăn buffet thấy rất ổn-ổn về giá lẫn thức ăn- nước uống- cách phục vụ). Nhưng riêng về khoản tiệc cưới có vẻ grand square vẫn chưa ổn lắm. Khai vị: gỏi bắp chuối và sứa-( món này bị nhà mình nói nhiều nhất. Toàn bắp chuối đúng nghĩa không thấy sứa đâu hết. Đặt biệt là dĩa mình lúc chị phục vụ gấp ko hiểu sao mình ko có lấy được 1 miếng sứa nhỏ bé nào luôn nha.) nói chung khá buồn. Tôm chiên hạnh nhân- món này ko thay dĩa vì mỗi người có hai con thôi. Ăn bình thường. Ko có gì đặc biệt. Súp sò điệp- làm rất ko ổn chắc do đông. Nhưng thật sự chất lượng vậy là ko được khi mang ra súp bị mặn- nguội- sò điệp khá tanh( buồn tiếp thiệt đó) Tiếp là món cá chẽm sốt chanh dây-Nhà mình lại tiếp tục buồn vì cá nguội lẫn thêm là sốt quá ít không đủ để dậy mùi. Món kế là vịt hầm nấm đông cô hải sản- món này vịt mềm nhưng xử lý khá ko tốt vì còn bị nồng mùi- người lớn bàn mình ít người ăn được. Món cuối là lẩu bò úc+nấm kiểu nhật- bò mềm ăn được nhưng nước lẩu khá nhạt chấm cùng với sốt kèm để ăn bò thì tạm được. Nói chung đồ ăn giá bàn tiệc ở BDuong vậy là khá cao trong khi chất lượng ko tương xứng làm nhà mình hơi thất vọng. Còn về phục vụ thì ok rồi. Chỉ mong là nhà hàng thay đổi tốt hơn như mùi vị ổn như ăn buffet thì sẽ kéo được khách lại. :) ...Xem thêm