Thông tin Tuyệt Tình Cốc nổi tiếng đóng cửa khiến bao nhiêu bạn trẻ "tiếc hùi hụi" khi không có cơ hội ghé thăm "chốn bồng lai" ấy nữa. Nhưng đừng lo, đã có một địa chỉ mới toanh có vẻ đẹp hoang sơ như tiên cảnh không thua kém gì Tuyệt Tình Cốc đâu nha. Cùng nhau tìm ra tung tích của địa điểm này nhé!
1. Tọa độ chính xác của Tuyệt Tình Cốc mới
Tuyệt Tình Cốc mới thực ra chính là hồ Ankroet, tọa lạc cách trung tâm thành phố Đà Lạt 12km theo hướng Tây Bắc. Hồ Ankroet nằm trong quần thể hồ Đan Kia – thượng nguồn hồ Suối Vàng, ngay dưới chân núi Lang Biang. Cảnh đẹp Đà Lạt này bắt nguồn từ mạch nước ngầm ở núi Lang Biang chảy xuống hai hồ lớn là Đan Kia phía trên và phía dưới là hồ Ankroet.
@summer.mie
Đường đi đến Hồ Ankroet: từ đầu đường Ankroet tới KDL Suối Vàng khoảng vài km sẽ thấy 1 ngã ba có rào chắn màu đỏ, qua Thảo Nguyên Quán tầm 500m nhìn bên trái, các bạn sẽ thấy 1 cổng và đề bảng "Không phận sự miễn vào". Đó là con đường dẫn vào hồ Ankroet, các bạn đi thêm khoảng 2km là sẽ tới nơi.
@nttvy__
2. Đôi nét về hồ Ankroet
Không phải là thác nước cao nhất Lâm Đồng như Dambri, cũng không nổi tiếng với vẻ đẹp mỹ miều như thác Pongour, thác Ankroet là một cái tên còn khá xa lạ với cộng đồng yêu thích Đà Lạt. Nhờ đó, nơi đây vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của núi rừng Đà Lạt đảm báo sẽ khiến bạn "mê mẩn" khi đến đây.
Tốc độ dòng nước ở đây rất mạnh nên thác Ankroet được chọn làm nhà máy thủy điện đầu tiên ở Đông Dương. Khung cảnh hoang sơ khác biệt với các địa điểm khác khiến nơi đây lý tưởng cho những ai mê khám phá.
@iamlinhdayy
@tolatintin
3. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mơ màng của Ankroet
Dù màu nước không quá trong xanh như Tuyệt Tình Cốc cũ nhưng với địa thế hoàn hảo cùng tầm view thiên nhiên rộng lớn xung quanh, hồ Ankroet đang dần mê hoặc mọi người qua những bức ảnh check-in đẹp mê hồn.
@kiba_ha
Thác Ankroet một tập hợp các dãy đá lớn nối liền với con đập ở một hồ chứa nước chảy từ Suối Vàng vào. Nước sẽ chảy toả ra nhiều mõm đá, và tại nơi có độ dốc đứng khoảng hơn 20m tạo thành một dòng thác và hồ nước đẹp mê hồn như các bạn thấy.
@nttvy__
Đoạn đường đi vô thì dễ nhưng khúc leo xuống dưới mới thật sự thử thách. Mọi người nhớ nên đi cẩn thận vì đường trên đập đóng rong khá trơn nhé. Tốt nhất vẫn là đi với người bản xứ Đà Lạt để có thể chỉ dẫn bạn được tốt hơn.
@somaly_ng
Nếu Hồ Xuân Hương mang vẻ đẹp thành thị lộng lẫy thì hồ Ankroet lại mang vẻ hoang dã đầy mê hoặc của núi rừng. Sự bình lặng của những lòng hồ chảy êm ru đối lập với những tiếng gầm thét của dòng nước trắng xóa chảy xuống từ thượng nguồn.
@tir_minl
Màu xanh ngắt của những hàng cây hòa quyện cùng màu xanh lam của hồ nước tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn người. Bạn sẽ được hoàn toàn tách biệt khỏi chốn đô thị ồn ào đầy khói bụi và thật sự tận hưởng thiên nhiên.
@leviathannnnnnnnnnnnn
Tuy khu vực thác Ankroet chưa được đầu tư về du lịch nhiều nhưng đây thật sự là nơi tuyệt đẹp và đặc biệt còn nguyên vẻ hoang sơ, ít dấu chân lui tới ở thành phố sương mù. Mọi người có thể tổ chức buổi picnic nho nhỏ hay đơn giản chỉ là ngồi hóng gió, trò chuyện cùng nhau khi đến đây.
@tir_minl
Một số lưu ý cho các bạn khi tham quan Hồ Ankroet đây:
- Nước trong hồ không quá sâu nhưng cũng không nên lội vì nơi đây còn khá hoang vắng
- Dốc đá cheo leo và khá khó đi khi càng đi sâu vào nên đừng mạo hiểm quá nhé
- Chỉ nên tham quan hồ Ankroet vào những ngày nắng, ngày mưa đoạn đường sẽ trở nên nguy hiểm
- Hãy có ý thức giữ gìn vệ sinh chung để ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, chứ đừng khiến nơi đây phải đóng cửa giống Tuyệt Tình Cốc nha.
@nttvy__
Hy vọng với những thông tin phía trên, các bạn khi đến với Đà Lạt sẽ có thể bỏ túi thêm cho mình một địa điểm mới lạ, một trải nghiệm khác biệt cho chuyến đi của bạn!