Thời tiết Đà Nẵng dạo này mưa nắng thất thường làm tâm trạng người ta cũng năm nóng năm lạnh. Sáng dắt xe ra ngoài gặp bà hàng xóm chửi chồng inh ỏi vì tối qua đi nhậu hơn 1h khuya mới về. Đi làm về lại thấy hai vợ chồng này nhìn nhau cười hạnh phúc. Đứa em gái 16 tuổi hôm kêu í ới lắm mới chịu dậy đi học, hôm nghe thông báo có bạn nam sinh mới chuyển đến thì bật dậy cười như hoa, tự động sắp xếp sách vở đến trường.
Thì rằng trong lúc mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống, có một nơi nào đó hay một người nào đó để ta bắt gặp, để ta tìm về rồi ta lại cảm thấy bình yên tại thời điểm đó, tại không gian đó thì cuộc đời này sẽ ý nghĩa hơn biết mấy.
Có một nơi mà khi đến đây người ta cảm thấy yên bình lắm! Và người ta hay gọi cái tên thân thương, trìu mến là: Quán café dì Hai mặc cho cái bản hiệu đề dòng chữ “Café 79” chình ình trước mắt họ.
Bảng hiệu thế mà khách vẫn cứ thích gọi là Cafe dì Hai @thiennguyen1012
Như nơi để trốn, như nhà để về @thiennguyen1012
Thế giới có ra làm sao thì nơi đó vẫn vậy - bình yên, giản dị @thiennguyen1012
Dưới giàn bông giấy đang chớm nở, câu chuyện chúng ta hay hơn @ttlthuong
Hai bàn tay họ níu chặt lấy nhau, miệng cười mắt thì đăm đăm @mailytran176
Cafe 79 là quán cafe cóc có từ lâu đời lắm rồi. Quán có không gian nhỏ nhưng người ta vẫn cứ thích đến đó để thưởng thức ly cafe đen, cafe sữa vào sáng sớm như một thói quen. Chỉ là ngồi dăm ba phút rồi đi, người khác lại vào thay, ấy thế mà quán chẳng bao giờ vắng người và cũng chẳng hề có cảm giác đông đúc, chật chội...!
@ttlthuong
@fredbaotran
@now.ng
@thiennguyen1012
@hanhhtrann
@dkul
@nganbui.mua
@daubutocroi
Link chi tiết Tại đây
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Foody.vn. Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Foody.vn
Ngọc Ly (Thực hiện)