Hòn Sơn là một quần thể núi rừng nguyên sinh bao gồm nhiều loại cây cối và động vật, còn có một tên gọi khác là đảo Hòn Rái, do trước đây trên đảo có rất nhiều rái cá sinh sống. Đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm cách thành phố Rạch Giá 65 km về phía tây, với diện tích 11,5 km2.
Bạn sẽ thấy thật hài lòng với một chuyến vượt đất liền ra khơi đến một thế giới mới với sự bình yên của bức tranh hòa lẫn nét đẹp thần tiên của thiên nhiên và tâm hồn chân thật hiếu khách của người dân bản địa.
Lúc mới đặt chân lên hòn đảo này mình chẳng biết lúc nào nên đi đâu? Nên ăn gì? đi như thế nào? Làm gì? Để tránh sự bỡ ngỡ và giúp các bạn tự tin hơn để đến nơi này nhé:
Phương Tiện đi lại:
Tàu đi thường là khoảng 8h30/ 8h45 có tàu Ngọc Thành, Thanh Tú, tàu Superdong, hay tàu thường
Giá vé 90k cho tàu thường (3 tiếng) 135k cho tàu cao tốc (1 tiếng là đến nơi).
Xe có thể đem theo với chi phí 100k tiền phí và 40-60k tiền công.
Hoặc có thể thuê ngay trên đảo 200k 1 ngày. Gửi lại trên đất liền thì 10k 1 ngày đêm.
Đến Hòn Sơn thì ăn hải sản gì nè?
Du lịch hòn Sơn không có đắt đỏ tí nào ạ vì hải sản tươi sống ở đây rất tươi ngon mà lại rẻ:
- Ghẹ: có 2 loại 100k 1 ký và 140k 1 ký (chọn loại 100k ăn vừa rồi ^^)
- Mực ống: 220k 1 ký (hấp dừa ngon đáo để)
– Sò lông: 25k 1 ký - Ốc: 60k 1 ký
Đến Hòn Sơn thì đi đâu?
Đi tàu cao tốc Ngọc Thành đến nơi thì mới 9h30, giờ này các bạn tranh thủ thuê xe Chinh phục Ma Thiên Lãnh. Núi Ma Thiên Lãnh không phải là rất khó đi mà là không rõ ràng và dễ lên chút nào bởi vì có những đoạn không có chỉ đường cụ thể và những mức lên dễ trượt với những con đường mòn nhỏ xíu đã thế còn bị cây 2 bên cố gắng vùi lắp J . Bởi vậy nên việc lên đển đỉnh núi quả thật là một sự thử thách sức bền và sự kiên nhẫn, khéo léo. Bạn nên chuẩn bị nước 1 chai 1 lít rưỡi cho 2 người khi lên núi vì ở đây không ai bán một thứ hàng hóa gì, mặc đồ gọn gàng thoải mái để dễ hành động nhe.
Cách lên: bạn chạy xe cho đến chỗ nào hết chạy được thì đỗ xe ở đó rồi đi bộ lên. Người dân ở đây rất thân thiện nếu có bất cứ vấn đề gì thì cứ hỏi, họ sẽ hướng dẫn tận tình. Lên tới đỉnh Ma Thiên Lĩnh bạn sẽ có cảm giác như đã chạm tầng thấp nhất của mây, và nhìn được toàn cảnh biển
Bạn sẽ như chạm vào mây khi lên đến đỉnh núi.
Thời gian ước lượng cho việc chinh phục Ma Thiên Lãnh là 3 tiếng. Sau đó bạn về lại bến cảng để có một buổi ăn trưa. Ngay tại chỗ bán vé có một cô chuyên làm bữa ăn cho khách theo yêu cầu. Bữa ăn gia đình ít nhất 3 món 1 măm giá khoảng 60k cho cơm sườn và 50k cho cơm chay. Nhớ đến và đặt trước khi đi leo núi để cô có thời gian đi chợ và chế biến nhé. Sau khi ăn các bạn có thể “nạp” thêm quần áo để đi biển thưởng thức hải sản và nghỉ ngơi ngay trên bãi biển.
Địa điểm thứ 2 mà mình muốn giới thiệu đó là bãi Bàng- bãi tắm đẹp nhất hòn Sơn. Sau khi mua hải sản ở bãi Thiên Tuế các bạn đến bãi Bàng và nhờ ngôi nhà dân ở đây chế biến, cô chế biến hơi lâu nên các bạn có thể tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên võng, cô chỉ lấy 45k tiền công, và đổi lại mình sẽ được một bữa tiệc hải sản ngon đáo để, ăn ngay kẻo nguội. Cảm giác thật tuyệt vời khi vừa thưởng thức hải sản ngay bên bờ biển.
Bãi Bàng với hàng dừa nghiêng nghiêng.
Lúc 3h các bạn có thể tắm, bãi biển ở đây rất cạn và an toàn, các bạn có thể mò những con ốc nhỏ liti trên biển luôn đấy
Chiến lợi phẩm.
Bên cạnh đó các bạn có thể chinh phục binh đoàn hòn những hòn đá tròn to vững trãi.
Sáng sớm các bạn nên thức sớm để đi ngắm bình minh và nghe sóng vỗ, khoảng tầm 7h mặt trời lấp ló lên rồi đấy.
Bình minh trên đảo.
Sau khi ăn sáng các bạn có thể chạy một vòng quanh đảo để có những bức ảnh tuyệt đẹp.
Đường quanh đảo không rộng lắm nhưng đủ để bạn có một cái nhìn toàn cảnh những bãi đá đẹp ngỡ ngàng của hòn Sơn để dừng lại chụp ảnh bất cứ khi nào bạn muốn, và có khi là một đoạn đường với một bên là biển xanh bao la ngút ngàn và một bên là dãy núi cao trập trùng, sự đối lập này tạo nên một sự thoã mãn khôn tả.
Và những cung đường đẹp ngây ngất khiến bạn không nỡ rời mảnh đất thân thương này.
Đã có một hòn Sơn đẹp như thế.
Kết thúc một hành trình tuyệt vời tốn chỉ hơn 1tr cho 2 người: vé 135k, nhà trọ 170k, xe 200k, hải sản 150k, cơm nước 60k cho 2 người.
Một điểm cộng rất lớn cho hòn Sơn là người dân ở đây rất thân thiện, mặt dù họ ít hay cười nhưng khi bạn tiếp muốn họ giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ nhiệt tình (thậm chí cho mượn tiền để đặt vé trước), chân chật thật thà (trừ cái ông ở bãi Bàng). Họ vẫn còn nguyên cái vẻ từ tốn của người thôn quê, không đua đòi cầu cạnh, vội vã như người thành phố. Một thế giới rất khác, mặc dù họ không nhận được một đồng nào từ bạn họ vẫn vui vẻ mỉm cười và nói “năm sau rảnh ghé chơi nữa nha con” như những người dân ở hồn đảo đơn côi đã được học qua một lớp hiếu khách. Tâm hồn họ cũng đẹp như phong cảnh ở đây vậy. Mình sẽ quay lại.
Còn chần chờ gì nữa mà không xách balo lên và đến mảnh đất tuyệt vời ông mặt trời này chứ.
Ruhana