Là phố Đinh Lễ thôi, nhưng những góc nhỏ này chưa chắc chúng mình đã biết hết, khám phá hết đâu này.
@n__nguyen
@lai_france
Văn hóa đọc sách là một trong những thứ tuyệt vời mà nhất định các bạn trẻ chúng mình phải gắng trau dồi cho được. Đã bao giờ bạn òa mình sung sướng khi nhìn thấy một thư viện sách chất đầy, một con phố ngập tràn sách cũ, hòa vào sự yên ả và nhẹ nhàng của không gian đọc sách?
@vanbeobeoo
Phố sách Đinh Lễ được biết đến với bao nhiêu thế hệ trẻ sống ở thủ đô đó là nơi chứa nhiều nhất, đa dạng nhất các đầu sách đủ loại. Thường để mua món sách nào nếu không biết thì người ta vẫn truyền miệng nhau là ra Đinh Lễ mà tìm.
@addy_shioya
Con phố này không quá rộng, nằm ngay trong phố đi bộ Hồ Gươm, gần với Tràng Tiền plaza hoa lệ. Thế nhưng cứ bước vào đây chúng mình sẽ thấy một sự an yên hoàn toàn, xanh mát cùng nắng vàng ươm đẹp lắm.
@jevagabon
Tiệm sách lâu đời nhất trên con phố này là sách nhà ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão, trên gác 2 căn nhà số 5 Đinh Lễ. Ông bà cũng chính là những người đầu tiên mang bán sách ở con phố này những năm 90 của thế kỷ trước. Những đầu sách chưa đâu có họ cũng tích cóp để in ra và phổ biển cho nhiều người cùng có thể mua đọc.
Căn gác nhỏ thân quen này giờ đã được xây sửa lại mới, và “trời ơi” chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên như vậy khi ghé đây tìm sách nhé. Vì nơi đây đã được khoác lớp áo mới, như một thư hiện trường đại học, hoành tráng, mà vẫn cổ kính vô cùng.
Ảnh: fb Nguyễn Hoa Quỳnh
Đầu sách nào cũng sẽ được tìm thấy, vẫn với cái giá êm nhất trong những tiệm sách trên phố Đinh Lễ này, bước chân vào đây chắc chắn các tín đồ mê sách sẽ khó lòng dứt ra được đâu này.
Ảnh: fb Nguyễn Hoa Quỳnh
Ảnh: fb Nguyễn Hoa Quỳnh
Và ghé Đinh Lễ rồi chúng mình cũng đừng quên lang thang những hẻm sách nhỏ, khám phá những tiệm hàng khác, những nơi không màu mè đâu mà cuốn hút lắm đấy.
@trangyeu_2911
Tham khảo thêm tại đây: https://www.foody.vn/ha-noi/pho-sach-dinh-le