Nổi tiếng là một thành phố của những loài hoa, Đà Lạt vẫn giữ nguyên cho mình một nét yêu kiều qua từng năm tháng. Nào là mùa hoa dã quỳ rực rỡ, mùa cỏ hồng mộng mơ, mùa hoa ban tinh khiết. Và giờ đã là cuối năm, nơi sắc trời và không khí ở Đà Lạt như hoà quyện vào những ngày đông, cũng là lúc mùa hoa anh đào bắt đầu nở rộ, một lần nữa làm say đắm bất cứ ai yêu thương thành phố này.
Hoa mai anh đào đã bắt đầu nở rộ khắp thành phố Đà Lạt. Từ những con phố trung tâm đến những triền đồi vùng ngoại ô đều được phủ một màu hồng thắm rực rỡ.
Đến khoảng giữa tháng, cả rừng mai anh đào đều cùng nhau khoe sắc thắm. Du khách thường biết đến những đường hoa mai anh đào ở trung tâm thành phố Đà Lạt nhưng ít ai biết rằng, dọc con đường chạy xuống Trại Mát hoặc khu Đa Nhim, Lạc Dương vẫn còn rất nhiều cây mai anh đào mọc tự nhiên bên triền núi.
Hay dốc Đa Quý - con dốc rất đứng, cách khá xa trung tâm thành phố tầm 8km với con đường hai bên là những cây mai anh đào rực rỡ. Xuất phát từ trung tâm thành phố các bạn đi về hướng Trại Mát ( đi qua khỏi chùa Linh Phước tầm 3km) thì rẽ phải xuống dốc tầm 600m sẽ gặp ngay dốc Đa Qúy nhé!
Với người Đà Lạt, mai anh đào là mùa hoa đẹp nhất của thành phố. Từ cuối đông, cây rụng hết lá, chìa ra những cành khẳng khiu rồi bất ngờ đơm bông, nở hoa rực rỡ khi mùa xuân về