Nếu như bữa hẹn hò dưới 50k cho 2 người làm bạn đau đầu, thì đừng bỏ qua combo ăn vặt bánh tráng trộn - nước mía dành cho tín đồ ăn vặt khu Phú Nhuận.
Một ly nước mía ngon với đầy đủ topping như ở Mỹ Tho, được bày bán ở TAAAAA tại số 36 Huỳnh Văn Bánh chỉ có 15k/cốc. Nước mía có topping là thạch rau câu cà phê, đậu phông rang muối và mít nha. Chưa hết, để gia tăng độ ngon, nước mía ở đây được ép chung với thơm, tắc và vỏ quýt nên có vị ngọt thanh, hơi chua nhẹ và thơm mùi vỏ quýt. Quán có thêm đậu phộng rang muối nên vị nước mía đậm hơn một chút. Vừa uống nước mía vừa nhai nhai đậu phộng béo béo, kèm miếng mít thơm thơm cũng hay lắm nha.
Nhưng mà để uống nước mía ngon hơn thì đừng nên quên "kẹp nách" thêm vài phần bánh tráng lai rai giá siêu rẻ: 5k/bịch. Chỗ bán bánh tráng tôm cô Loan này ở 243/2C Phan Đình Phùng cũng gần chỗ bán nước mía này lắm, nên tiện một công đôi việc luôn nha, mua rồi tạt qua đây ngồi lai rai với bạn ấy là tha hồ. Một phần bánh chỉ 5k cũng khá nhỏ, nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp thành phẩm là bánh tráng tôm siêu ngon; có mỡ hành, đậu phộng, ớt sa tế siêu phẩm. Do bịch bánh cũng nhỏ nên cứ ăn hoài không biết ngán là gì, mình ăn một lúc 2-3 bọc là chuyện bình thường. Cay cay của sa tế, tôm rim mặn ngọt, đậu phộng béo béo,... ngon số một à nha.
Tuy hình thức đơn giản nhưng sức mạnh của món ăn vặt tuổi thơ này là không thể bỏ qua, nên thành ra là nếu có dịp đến thử 2 quán này thì đừng quên để lại cảm nhận cho tụi mình biết nha
Tham khảo thêm bình luận tại Foody:
TAAAAA - nước mía Mỹ Tho: https://www.foody.vn/ho-chi-minh/taaaaa-mia-mit-my-tho
Cô Loan bánh tráng tôm: https://www.foody.vn/ho-chi-minh/co-loan-banh-trang-tom/
HỮU NGÂN