Nhắc đến Đà Lạt là nhắc đến vùng đất của sự yên bình, của những ngày lạnh lạnh, nơi mà bạn có thể thoải mái diện đồ đông, nhâm nhi tách café, làm vài tấm hình sống ảo. Và mình tin rằng, chỉ nơi đây mới có những ngôi nhà nhỏ xinh xinh, ven đường nhưng lên hình lại khiến ai cũng trầm trồ, thích thú, nhìn cứ ngỡ lạc giữa nước nào đó chứ không phải Đà Lạt nhà mình đâu.
1. Tiệm bánh tráng nướng, số 33 Hoàng Diệu
Nhìn hình chắc không ai nghĩ bình thường nó là một tiệm ăn vặt đâu ha. Khác với buổi tối đông đúc là một ngôi nhà đầy yên tĩnh, bằng gỗ, sơn màu trắng xanh, nhìn ấm áp vô cùng.
2. Căn nhà gỗ trên đường Pham Hồng Thái
Lên Đà Lạt chỉ mong sau này về già, có ngôi nhà gỗ, ngày ngày trồng rau, nuôi chó cũng đủ thấy an yên rồi.
3. Hẻm nhà thờ Tùng Lâm
Bạn nào là tín đồ của chụp ảnh, đi ngang con hẻm này nhớ ghé để làm vài tấm hình sống ảo nè. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ lên hình là bao ảo nhé
4. Ngôi nhà nhỏ trên đường Ánh Sáng
Một ngôi nhà nhỏ trên đường Ánh sáng, phía trước là vườn hoa nở rộ. Mới nhìn thôi đã thấy thích bởi vẻ yên bình của nó rồi.
Hình ảnh: Nguyễn Thế Vinh