Tầm tối tối sau cả ngày học tập, làm việc thì set kèo với hội bạn thân đi ăn bò nầm nướng là quá chuẩn luôn đấy. Quán nầm bò nướng ở Hà Nội thì chẳng thiếu đâu nha, nhưng một số địa chỉ tẩm ướp đậm đà, thơm ngon như này thì phải lưu lại luôn nè!
Quán mơi mở ngay khu đê Hồng Hà, là điểm đến mới mẻ, rất thú vị cho giới trẻ Hà Thành.
Quán nhỏ thôi mà thực khách ghé thăm đông đều đặn. Chắc chắn điều này nằm ở bí quyết của nước chấm đỉnh thần sầu, chấm bò chấm nầm thì cứ gọi là. Phần thịt nướng được tẩm tới, miếng bò ngọt mềm, nầm lai rai đã miệng lắm.
Quán mở bắt đầu từ chập choạng tối, không gian trong nhà bé xinh nhưng có thể ngồi thoải mái ở ngoài vỉa hè đoạn đê. Cô bán hàng siêu niềm nở, thi thoảng qua hỏi thăm ăn có ổn không. Set đồ được xếp đầy đặn, bắt mắt, rau xanh tươi rói, coi mê luôn này! Ăn ở đây giá cũng ổn lắm, đi nhóm thì mỗi người chỉ tầm 80K-110K là no nê rồi!
Buổi chiều thì quán bán mấy món ốc luộc, ngao xào, trứng cút, nem lụi, khoai môn lệ phố,...ăn vặt nha, chúng mình có thể thưởng thức thêm này!
Xem địa chỉ tại đây.
Khánh Huyền (thực hiện).