-
1.2Cực kỳ tệ, không còn lời nào nói nổiTôi không biết phải nhận xét một từ nào tệ đến thế. Vô cùng tệ Bước vào nhà hàng vì tin tưởng foody, chủ quan không xem thức ăn ở dãy bàn. Khi vừa bước tới không còn lại được bao nhiêu món chắc khoảng đâu 10 món mà toàn những món : thịt heo nướng, dồi heo nướng ( đoán thế vì không ăn được), thịt heo cuôn lá lốt nương, ôc bươu và một số món đồ hầm chấm bánh mì... tuy nhiên số lượng còn lại cũng chỉ có vài món. Mình thấy chắc hết đồ họ sẽ mang lên nên vẫn ngồi vào bàn. 3 mẹ con cùng đi , khi mình vét lại một số món còn lại thì chừng 4-5 đĩa cho 3 người ăn. Nhưng khi mình ăn thì xin lỗi là nấu ăn cũng vô cùng tệ. Món mặn, món nhạt, đồ ăn thì ko tươi, lạt thếch...Tiếp đó nhà hàng mang ra 2 đĩa hàu, mỗi đĩa chắc chừng 6 con. Kết luận mình bỏ nguyên bàn, mẹ mình tiếc tiền kêu nhân viên tới complain , sao không còn món nào khác à. Nó kêu không còn món nào nữa, mẹ bảo ít món mà nấu cũng dở, cô không ăn được, đổi cho cô vài món. Nó câng cái mặt lên và bảo " Xin lỗi giá 99k chỉ phục vụ tới đó được thôi" Nhưng 99k/ người mà mẹ mình chỉ ăn được vài con hàu, mình thì chỉ cố ăn bánh mì, còn em mình thì ăn mì tôm xào. Trong khi đó 1 lon coca 22k. Vậy hơn 300 nghìn cho 3 người mà ăn như vậy thì có đáng hay không? Không chỉ thế chuyện vào nhầm cái nhà hàng này còn khiến 3 mẹ con mình mâu thuẫn vì mẹ thì liên tục than vãn, em gái thì bảo mình tiết kiệm nên dẫn vào quán này. Đi Vũng Tàu chỉ vì ăn uống mà gây ra mâu thuẫn. Mình muốn foody và những người đánh giá tốt cái quán này nên có lương tâm. Vì chuyện ăn uống tưởng nhỏ mà có thể gây ra xích mích không đáng có. ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI TẨY CHAY TRÁNH XA QUÁN NÀY. Ngoài ra những hình ảnh tưởng ngon lành đó chỉ là dành cho khách tour hoặc khách đặt nhiều người giá cao, còn BUFFET 99K KHÔNG THỂ ĂN NỔI MÓN NÀO HẾT. Nêu bạn muôn chuyến đi chơi của mình không chỉ là những ấm ức, hãy tránh xa quán này.... ...Xem thêm