Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Gold Stars Hotel

Gold Stars Hotel

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
1.0
Vị trí
1.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
1
Bình luận
Đang mở cửa  Cả ngày
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
200.000đ - 700.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Giao Le
    Giao Le
    đã bình luận bằng Android 11/12/2018 02:40:18,
    1.0
    Chất lượng âm 1 sao
    Ban đầu nhóm mình dự định đi tầm 12, trên booking nói không cần đặt cọc trước và huỷ đặt phòng miễn phí , nhưng do sợ đi đông người với tứ 7 cuối tuần nên mới có chỗ chị chủ khách sạn 1tr200. Gần đến ngày cuối sếp bắt cày deadline không cho nghỉ phép nên chỉ còn 4 đứa đi được, nhắn tin cho chị chủ hỏi lấy 2 phòng thôi 800k đc ko thì không trả lời, nghĩ vì 10h tối rồi nên thôi. Sáng hôm sau trên đường ra long hải gọi hỏi thì nghe giọng Bắc la làng trong điện thoại, dù không bật loa ngoài nhưng tiếng la chói tai đến nỗi ai ngồi trong xe cũng nghe rõ mồn một, ý là sao tụi em không báo trước, giờ đến ngày mới báo là sao, bla bla... nếu báo vậy tôi lấy 20% tiền cọc nhé, nghĩ 2 phòng 800k rồi, còn 400k mà ăn 20% thôi cũng được. Đến nhận phòng không có ai trực ngay quầy cả? Khách đứng cả buổi mới có con bé mặt búng ra sữa ra tiếp, sau nó nói ac đứng đợi em gọi chị O ra nói chuyện, chị chủ ra đứng nói chuyện đúng kiểu gian hồ, tay chống nạnh, mặt nhăn nhó, giờ mấy em quyết định sao đây, đồng ý là chị lấy 20 % rồi thì lấy sổ ra cộng trừ gì đó xong đưa lại 100k, thì ra ăn 20% trên tổng tiền cọc, mà ks thì vắng hoe, má ơi, biết vậy khỏi đặt trước cho rồi. Bắt ngồi đợi 10p lên lầu 3 nhận phòng, loay hoay không biết phòng ở đâu thì có cô dọn phòng đứng đó chỉ chỉ: đó phòng mở sẵn cửa đó đuôi hay sao không thấy? Bước vô cái phòng tay nói còn thua nhà nghỉ 50k/1 tiếng trong thành phố, má ơi ta nói nó DƠ, sàn phòng tắm đầy nước, lỡ trượt chân té đập đầu thì ai chịu trách nhiệm đây? Duvet dính đầy máu, không biết có chịu thay drap giường không nữa, dây quấn máy sấy tóc và bình nước không chịu quấn lại luôn. Hình ảnh trên mạng khác xa một trời một vực với thực tế, hối hận không kịp. Chưa hết, lúc mình đi có mở sẵn máy lạnh và để biển xin đừng làm phiền rồi, gửi chìa khóa phòng dưới sảnh đàng hoàng, khi về lên phòng thì cái biển bị lật sang yêu cầu dọn phòng? Bước vô phòng máy lạnh tắt hết, cửa sổ phòng mở toanh. Chạy xuống hỏi bà chủ thì nói chắc cô dọn phòng vô đấy, mình tức quá mới nói nhận phòng có 3 tiếng thì vô dọn phòng làm chi, người ta treo cái biển xin đừng làm phiền không biết đọc à, vậy lỡ mất đồ của khách ai chịu trách nhiệm? Thì bả chống chế ôi giồi thì có mất mát gì đâu em làm gì ghê thế, không một lời xin lỗi luôn??? Xe đưa rước chở ra bãi biển chỉ hoạt động từ 8h đến 18h thôi nhé. Hồ bơi phía sau nhà chỉ cho khách ngắm thôi chứ không cho bơi đâu. Ở đây chắc khinh bỉ chó mèo hay sao mà dùng từ không cho "súc vật" vô ks ? Buổi sáng ăn sáng từ 7h đến 9h, có hủ tiếu, cơm chiên, nhìn chung đc không có gì đặc biệt. Cho thuê xe đạp 20k, xe máy chắc mắc hơn. *** Nhìn chung ai đi long hải nên né cái ks này ra nha, cực kỳ khủng khiếp ! ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
1.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
1.0 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập